Nhảy đến nội dung
 

Chị Giang mồ côi vào đại học, làm tấm gương cho các em nhỏ mái ấm xã hội

Ở tuổi lên 2, Nguyễn Thị Giang đã mất cha mẹ, phải cùng chị gái vào Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh. Gần 20 năm sau, cô bé mồ côi ngày nào đã thành tân sinh viên Trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Năm 2-3 tuổi, Giang và chị ruột vào cơ sở bảo trợ sau khi bố mẹ mất. Khi Giang 7 tuổi, cơ sở bảo trợ mới có thầy cô giáo đến dạy chữ.

Ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh - cho hay đơn vị đang nuôi dưỡng hơn 130 người, trong đó có nhiều người cao tuổi cô đơn, trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt như Nguyễn Thị Giang.

"Với thành tích đậu đại học, Giang trở thành tấm gương điển hình, thúc đẩy các em nhỏ khác nỗ lực học tập. Chúng tôi rất mong báo Tuổi Trẻ, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ cho cháu học phí, chỗ ở ký túc xá", ông Huế bày tỏ.

Thiếu tình thương cha mẹ, trẻ mái ấm phải nỗ lực 'gấp 10 người thường'

Lúc mới được làm quen với những con chữ đầu tiên trên bảng đen, Giang còn bỡ ngỡ, rụt rè, nhưng rồi niềm say mê với toán, văn, cùng với thú vui đọc sách, truyện cổ tích đã xóa nhòa sự tự ti. 

Để không thua thiệt kiến thức, Giang và các bạn được học chương trình giống ở trường tiểu học, cuối kỳ có giáo viên đến tận nơi kiểm tra.

Đến lớp 6, lần đầu khoác lên đồng phục đến trường, Giang choáng ngợp trước môi trường mới. Việc hòa nhập không dễ dàng. Ở cơ sở bảo trợ, Giang chỉ quen một cô giáo, còn ở trường trung học cô phải đối diện với nhiều thầy cô và bạn bè mới.

Để có hôm nay, Giang phải "cố gắng gấp 10 lần người bình thường", bởi đằng sau không có cha mẹ, chỉ có tình thương của chị gái, thầy cô, cán bộ nhân viên ở cơ sở bảo trợ.

Không được học thêm, Giang tự chia nhỏ thời khóa biểu, tập trung ghi nhớ ngay trên lớp. Buổi tối cô học đến 23h, sáng dậy sớm học tiếp. Ngoại ngữ trở thành niềm yêu thích của Giang sau những lần trò chuyện cùng tình nguyện viên nước ngoài.

Đến nay, Giang biết chút tiếng Hàn, tiếng Anh, dự tính học thêm tiếng Trung để sau này có cơ hội làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài. Ngoại ngữ ban đầu là cầu nối để cô tự kể câu chuyện của mình, nhưng về sau là cách để cô mở ra cánh cửa đến thế giới ngoài cánh cổng cơ sở bảo trợ.

Chị đi làm công nhân, nhường phần đại học cho em

"Lúc vui, lúc buồn tôi đều tâm sự với chị gái. Chị tôi lúc nào cũng nói phải cố gắng học vì hoàn cảnh của mình khó khăn, chỉ có học thì mới thay đổi được số phận. Nhưng có lần, tôi nghe người ta nói "trẻ trong trung tâm bảo trợ xã hội" khó mà học hành đến nơi đến chốn, càng không thể đỗ đại học. Tôi coi đó là động lực để cố gắng chứng minh điều ngược lại", Giang bộc bạch.

Ngày nhận giấy báo nhập học, Giang vui và hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu. Hồi bé ở cơ sở bảo trợ Giang hay bị ngã, sức khỏe không tốt. Cô nói có kết quả hôm nay cô biết ơn cả cô bác đã mua cho cô từng viên thuốc và nói Giang hãy cố lên!

Giờ Giang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Cô mơ một ngày trở thành quản lý khách sạn, thậm chí trở thành giám đốc. Để lo chi phí học tập, Giang tập bán hàng online để tự trang trải sinh hoạt, rèn kỹ năng giao tiếp.

Tuy vậy, học phí kỳ đầu gần 9 triệu đồng ở trường đại học vẫn là gánh nặng quá lớn, buộc chị ruột của Giang phải nghỉ học, đi làm công nhân, nhường cơ hội đi học cho em và vay mượn thêm để kịp hạn đóng học phí. "Mình vẫn bán hàng nhưng chỉ kiếm được ít tiền, tiền học thì chị gái đã vay được một ít, còn lại thì chưa biết phải xoay ở đâu", Giang ái ngại nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn