Nhảy đến nội dung
 

Lũ lụt chưa từng có tại Thái Nguyên: 24 giờ không ngủ, trắng đêm cứu người

Giữa trận lụt lịch sử tại Thái Nguyên, có những nhóm cứu trợ 24 giờ không ngủ, với chỉ một thuyền hơi len lỏi từng con đường nhỏ vận chuyển thực phẩm và ngay cả người chết để ứng cứu, hỗ trợ người dân giữa bốn bề sóng nước.

Ngay sát khu vực ngập sâu tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, lực lượng của quân đội và công an và hàng chục nhóm tình nguyện viên đang hối hả vận chuyển thực phẩm để ứng cứu người dân tại các khu vực ngập sâu nhất ở tỉnh Thái Nguyên.

Tối 8-10, thầy Thích Giác An (chùa Vân Sơn, Tam Đảo, Phú Thọ) căng mắt cầm lái chiếc thuyền hơi dò dẫm di chuyển vào những con phố nhỏ Thái Nguyên đang ngập sâu trong nước lũ. Trên chiếc thuyền nhỏ là những hộp cơm, chai nước, đồ khô cứu trợ cho bà con.

8h tối, trung tâm thành phố Thái Nguyên chìm trong bóng tối, hai bên đường chỉ có những quầng sáng yếu ớt màu vàng từ những chiếc nến và đèn tích điện.

Đến các khu dân cư, thuyền di chuyển chậm, các thành viên trong nhóm bắt đầu hô to: "Ai cần đồ ăn, nước uống không?". Ngay lập tức hai bên đường, những tiếng hô vọng của những người dân đang chờ cơm vang lên "có, có, có"…

Khi nghe tin nước lũ dâng cao tại Thái Nguyên, thầy Giác An và anh em của nhóm "người phụng sự" đang cứu trợ ở Hà Giang liền bắt đầu di chuyển xuống Thái Nguyên. Đến chiều 7-10, các thành viên trong đoàn đã tiếp cận được hiện trường. Họ liên hệ với các chùa tại địa phương và các Phật tử sở tại để tìm cách hỗ trợ người dân nhanh nhất.

"Cả tối và đêm qua, nước chảy xiết và dâng lên cao, chúng tôi dùng thuyền hơi di chuyển vào các điểm lụt để tiếp tế thực phẩm cho bà con, cũng như vận chuyển người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 4h sáng, nước chảy mạnh, kèm theo mưa trong đêm tối, mọi người phải trèo lên mái nhà nghỉ lại. Đến 6h sáng chúng tôi mới bắt đầu lại công việc và kéo dài đến bây giờ" - thầy Thích Giác An chia sẻ.

Dù không ngủ nhưng không khí cứu trợ của các thành viên trong nhóm vẫn rất khẩn trương, chiếc thuyền hơi hoạt động hết công suất với những vết vá chằng chịt trên thân.

Tất cả thực phẩm được tập kết tại khu vực khô ráo, khi chiếc thuyền hơi màu vàng "cập bến", ngay lập tức có một nhóm khác làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm lên thuyền. Các thao tác chỉ kéo dài tầm 20 phút, và chiếc thuyền hơi lại nổ máy hướng đến những khu vực bị ngập lụt, nơi mà hàng ngàn bà con đang bị đói, ngóng chờ từng hộp cơm, chai nước.

Các thành viên trong nhóm cứu trợ gặp nhau là "hữu duyên", mỗi người một nơi, khi nhìn thấy người dân đang gặp nạn, họ tìm thấy nhau và bắt đầu hành trình đi cứu người.

Nguyễn Anh Tú, một cựu quân nhân, là một trong số thành viên có nhiều kinh nghiệm đi cứu nạn trong nhóm. Với ánh mắt của một người lính, anh luôn quan sát và đưa ra các phương án cứu trợ thực tế, phù hợp nhất.

"7h sáng hôm qua (7-10), nước lũ dâng lên đột ngột, tôi đến cầu Bến Tượng để hỗ trợ người dân đưa tài sản và xe cộ tránh lũ, đến chiều, khi gặp thầy Giác An, chúng tôi kết hợp với một số anh em địa phương, tụ lại cùng vận chuyển thực phẩm ứng cứu bà con. Ngoài thực phẩm, đôi khi nhóm vận chuyển cả xác chết từ trong vùng ngập nặng đưa ra ngoài" - anh Tú cho biết.

Hai ngày cứu trợ bà con, không biết đã có bao nhiêu chuyến hàng chở hộp cơm, chai nước, gói bánh được cả nhóm đưa đến tận tay bà con vùng lũ. Họ trắng đêm không ngủ nhưng vẫn đầy năng lượng. Trên một chuyến hàng, giữa dòng nước mênh mông, tôi hỏi "mọi người có mệt không?", họ chỉ cười và nói: "Cứu người thì không bao giờ mệt mỏi".


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn