Nhảy đến nội dung
 

Lớp học đặc biệt cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Khai giảng ngày 4-9 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, lớp học đặc biệt gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.

Lớp học "Hoa hướng dương" ở Bệnh viện Ung bướu là nơi học tập của những "chiến binh nhí".

Dù đang phải điều trị bệnh nhưng những "chiến binh nhí" này vẫn ngày ngày nỗ lực, biến lớp học nhỏ trong bệnh viện thành một thế giới tràn đầy năng lượng tích cực, nơi đầy ắp những tiếng cười của trẻ thơ.

Được đến lớp, các con rất vui

Theo dạy các em từ suốt 16 năm trước, khi lớp học mới "hình thành", cô Đinh Thị Kim Phấn 69 tuổi, ngụ ở TP.HCM, chia sẻ nhiều học sinh ở đây viết văn rất hay.

Có một em học sinh tên Lam Trường, khiến cô nhớ mãi những lời văn em viết: "Đứng trước cổng bệnh viện, em thấy nỗi bất hạnh của mình và các bạn cùng trang lứa. Nhưng em không buồn, không tuyệt vọng, bởi bên em luôn có bác sĩ, thầy cô giáo và ba mẹ động viên. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên, không có gì có thể quật ngã được chúng ta".

Bé Lê Khả Nhi (7 tuổi, xã Cần Giờ, TP.HCM) bị u nguyên bào hơn 1 năm nay, là học sinh quen thuộc của lớp học "Hoa hướng dương". Mỗi lần nhập viện, Nhi phải nằm điều trị hơn nửa tháng, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Mẹ em, chị Lưu Thị Ánh (40 tuổi), rưng rưng kể: "Phát hiện bệnh đã gần 4 năm, cháu trải qua nhiều đợt điều trị đau đớn. Nhưng cứ được vào lớp học này là con vui lắm, quên cả mệt. Tôi thấy cháu có thêm động lực để cố gắng".

Cô Kim Phấn kể có những buổi học trong lớp có 3 học sinh phải truyền dịch ngay trên ghế học. Thế nhưng, các bé vẫn ngồi chăm chú bên trang vở, ánh mắt trẻ thơ vẫn ánh lên niềm vui khi được học toán, tập viết, hay đơn giản là được ngồi cạnh bạn bè.

Lớp được chia thành nhiều nhóm: có bé chưa từng học lớp 1, có bé đã học đến lớp 2, lớp 3, lớp 4. Các môn chính là toán, tiếng Việt, thêm sinh hoạt tập thể: trò chơi, ca hát, nhảy múa…

"Chỉ cần tôi nắm tay, xoa đầu là các con cười tươi. Nhìn nụ cười đó, tôi nhận ra mình phải cố gắng hơn vì các bé ham học và khát khao tri thức đến vậy", cô Kim Phấn chia sẻ.

Mười mấy năm qua, cô Phấn đã tiễn nhiều học trò nhỏ về với quê nhà - không phải để tiếp tục đến trường, mà là để dự… tang lễ. Cô kể có bé ở Quảng Ngãi mắc ung thư máu, mới học được 8 tháng thì mất.

"Nghe tin một bé mất, tôi thấy như mất đi một phần trái tim mình. Đã nhiều lần tôi bắt xe về quê để tiễn các con lần cuối".

Hơn 2 năm nay, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chuyển xuống TP Thủ Đức cũ. Việc đi lại, đến lớp học "Hoa hướng dương" với một cô giáo ở tuổi 69 như cô Phấn là chuyện không đơn giản.

Mỗi lần đi dạy, đi về cô đều phải bắt 2 tuyến xe buýt, có hôm đi lạc thành 3 chuyến, mất cả giờ đồng hồ mỗi lần đi.

Từng tính nghỉ khi bệnh viện chuyển sang cơ sở mới này nhưng nghĩ đến ánh mắt các em nhìn mình say sưa trong khi giảng, nhớ đến phút giây các em hồ hởi, nói cười mỗi khi gặp cô, cô Kim Phấn lại tiếp tục hành trình dạy học miễn phí cho các em như mười mấy năm về trước.

Những chiến binh nhỏ kiên cường

Trong số những học sinh gắn bó lâu nhất với lớp học là bé Tống Minh An, bị ung thư xương. An nhập viện từ lúc chuẩn bị vào lớp 1. Ban đầu, gia đình dự tính cho em học ở trường bên ngoài, nhưng An nhất quyết xin ở lại học cùng "cô Phấn".

"Ở lớp của cô, con mới thấy mình giống bạn bè" - An năn nỉ. Và cứ thế, suốt 10 năm nay, mỗi tháng em lại vào thuốc một lần, gia đình thuê nhà trọ gần bệnh viện để tiện cho con đi học.

Một gương mặt khác là Cao Huy Hoàng (16 tuổi, Thanh Hóa), mắc bệnh ung thư hạch. Hai năm điều trị vất vả, nhưng Hoàng vẫn tranh thủ đến lớp học toán khi sức khỏe cho phép. "Em thích nhất là được gặp bạn bè, chơi trò chơi. Ở đây, em thấy mình không cô đơn" - Hoàng mỉm cười.

Phát biểu tại lễ khai giảng sáng 4-9, ông Diệp Bảo Tuấn - giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - chia sẻ: "Đây là lớp học đặc biệt, với những học sinh đặc biệt, ở một nơi cũng rất đặc biệt: bệnh viện.

Chúng tôi tin rằng "Hoa hướng dương" không chỉ giúp các em giữ vững việc học mà còn là liệu pháp tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để các em chiến đấu với bệnh tật".

Lớp học "Hoa hướng dương" hiện có khoảng 3 cô giáo thường xuyên đứng lớp. Dù khó khăn, lớp vẫn duy trì đều đặn 2 buổi mỗi tuần. Ngoài dạy học, các cô còn tổ chức sinh hoạt tập thể, trò chuyện, ca hát để các em có thêm niềm vui.

"Có lớp học như thế này, con tôi vui lắm. Cháu háo hức chuẩn bị sách vở, có hôm còn năn nỉ bác sĩ cho đi học sớm" - mẹ một bệnh nhi xúc động nói.

"Không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, lớp học "Hoa hướng dương" còn là một liệu pháp tinh thần, giúp các em nhỏ vững vàng chống chọi bệnh tật, nuôi dưỡng sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.

Ý nghĩa của lớp học vượt ra ngoài khuôn viên bệnh viện, như một thông điệp gửi đến cộng đồng: nếu những em bé đang mang trong mình bệnh hiểm nghèo vẫn khát khao được sống, được học thì những bạn trẻ khỏe mạnh, đầy đủ điều kiện càng phải trân trọng, nỗ lực hơn trên hành trình học tập và rèn luyện", cô Kim Phấn cho hay.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn