Lê Thị Thu Hòa lên tiếng sau khi được “minh oan”, hiện bán cà phê dạo nuôi con, ra đường phải bịt kín mặt

Chị Hòa cho biết, thời gian qua chạy tới chạy lui, tập trung chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông báo kết quả đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quốc Huy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024.
Theo kết quả xác minh, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ của bé N.P.M.H., hay được gọi là bé Bắp) đã đưa thông tin đúng về việc con bị bệnh lên mạng xã hội kể kêu gọi ủng hộ tiền chữa bệnh, đồng thời đã sử dụng toàn bộ số tiền được giúp đỡ để chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con, không sử dụng vào việc khác. Do đó, hành vi của chị Hòa không cấu thành tội phạm.
Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Hòa cho biết sáng nay (24/7) đã được mời lên cơ quan công an để đọc quyết định cuối cùng và ký tên. Nói về cảm xúc của mình, chị Hòa bộc bạch: “Nói là nhẹ nhõm cũng không phải, vì tôi biết chắc chắn kết quả là vậy. Nhưng đây vẫn là những việc tôi phải làm để cho Bắp và mọi người câu trả lời thỏa đáng”.
Thời gian qua, chị đã tập trung chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, sang cả Singapore, đến đại sứ quán, bệnh viện nơi bé Bắp từng điều trị,... để công chứng một số giấy tờ. Chị Hòa nói, chị chạy tới, chạy lui để chuẩn bị mọi thứ, chờ đợi mãi cũng chỉ mong một điều - một câu trả lời cuối cùng như vậy.
Mẹ bé Bắp tâm sự, ngày mai (25/7) đã là tròn 100 ngày mất của bé Bắp. Thời gian qua chị làm nghề bán cà phê dạo để kiếm tiền lo cho ba mẹ và con trai lớn. Mỗi khi ra đường, chị phải bịt kín mặt để tránh rơi vào tình huống khó xử sau những sự việc ồn ào vừa qua.
Cuộc sống của gia đình chị Hòa đang dần ổn định trở lại. Bố mẹ chị ít khi ra ngoài, chủ yếu làm nương rẫy, anh trai bé Bắp cũng đã đến trường.
Điều chị Hòa mong muốn bây giờ là ổn định cuộc sống, kiếm tiền lo cho con trai lớn. Ít nhất là trong một thời gian dài sắp tới, người phụ nữ sẽ không tham gia mạng xã hội nữa.
Qua xác minh của cơ quan công an, tổng số tiền mọi người gửi ủng hộ vào 03 tài khoản ngân hàng (02 tài khoản của chị Hòa và 01 tài khoản của Phạm Thoại) là hơn 19,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Phạm Thoại còn chuyển thêm cho chị Hòa 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do Thoại vận động trước đó. Số tiền 20,4 tỷ đồng được chị Hòa sử dụng để chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt cho mẹ con Hòa trong thời gian điều trị cho cháu M.H. tại các bệnh viện ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến ngày 16/4/2025.