Bạn đọc phản ánh việc một hộ dân ở phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tự ý xây kè hai bên dòng chảy rồi đổ bê tông lên bề mặt tạo thành cống hộp dài hơn 50m để kinh doanh, gây nỗi lo ngập lụt cho khu phố mỗi khi có mưa lớn.
Ngày 7-10, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân ở tổ dân phố Như Xuân 1 (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết một hộ dân ở khu vực này đã tự ý xây kè hai bên dòng chảy thoát nước, sau đó đổ bê tông lên phía trên tạo thành mặt bằng, rồi dựng nhà tiền chế để kinh doanh.
Theo quan sát của phóng viên, hộ dân này đã xây kè và đổ bê tông lên bề mặt tạo thành cống hộp dài hơn 50m kèm lối đi, bên trên còn lắp đặt cửa sắt ra vào.
Ông H.V.N. (50 tuổi, trú tổ dân phố Như Xuân 1) cho biết vào tháng 7-2024, hộ dân ở tổ dân phố này đã huy động xe múc nạo vét dòng chảy sau đó xây kè hai bên, đổ bê tông lên bề mặt kè tạo thành cống hộp.
Theo ông N., mỗi năm vào mùa mưa nước từ trên núi Hòn Sưng đều chảy theo dòng trôi xuống hạ lưu rất mạnh. Việc hộ dân tự xây dựng như trên rất dễ xảy ra tình trạng nghẹt dòng chảy dẫn đến việc nước tràn vào nhà dân xung quanh.
"Chúng tôi đã phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng vụ việc không được giải quyết rốt ráo, trong khi mùa mưa đã sắp đến", ông N. lo lắng.
Còn ông D.T.H, (70 tuổi, trú tổ dân phố Như Xuân 1) nói nhiều hộ dân ở đây đồng ý việc xây bờ kè hai bên dòng chảy để chống sạt lở, tuy nhiên việc đổ bê tông kiên cố tạo thành bề mặt để kinh doanh là không thể chấp nhận.
"Nếu các hộ dân khác cũng làm như vậy thì hậu quả sẽ rất lớn, vì dễ gây ngập lụt khu này sau mỗi trận mưa lớn" - ông H. bức xúc.
Hộ đổ bê tông lên bề mặt kè tạo thành cống hộp trên là gia đình bà Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, tổ dân phố Như Xuân 1). Bà nói sau khi nhận được phản ánh của người dân và yêu cầu của chính quyền địa phương, gia đình đã tháo dỡ các tấm bê tông.
"Nhà tôi ở bên cạnh nên tôi chỉ làm để sạch sẽ và đẹp cho nông thôn chứ không lợi dụng gì cả, việc sạt lở đã diễn ra nhiều năm nên tôi mới làm kè", bà Vân phân trần.
Liên quan đến phản ánh việc đổ bê tông lên bề mặt tạo thành cống hộp để kinh doanh, bà Vân cho rằng không có buôn bán và chỉ đậy lên để không xảy ra tai nạn.