Nhảy đến nội dung
 

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9: Bạn đọc bày tỏ lòng biết ơn, tự hào là người con đất Việt

'Thật tự hào là người Việt Nam. Đi trên đường phố những ngày dịp Quốc khánh này, nhìn phố phường, ngắm người người rực rỡ cờ đỏ sao vàng, thật xúc động. Biết ơn thế hệ cha anh đã hiến dâng tất cả cho nền hòa bình hôm nay', bạn đọc Hà bộc bạch.

Hòa chung không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều bạn đọc thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập. Cùng với đó là niềm tự hào, mong mỏi đất nước phát triển thịnh vượng.

Đông đảo bạn đọc đã gửi đến Tuổi Trẻ Online những lời chúc cảm động, cùng lan tỏa lòng yêu nước.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

"Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình,

Giữa khói binh ai cũng nguyện lòng hy sinh,

Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng quên đi cả bản thân mình,

Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng dòng máu Lạc Hồng"

Bạn đọc Vũ Hải trích lời bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bày tỏ sự tri ân với những mất mát, hy sinh của cha ông cho đất nước hôm nay.

Thể hiện sự xúc động, anh Trương Thế Vinh trải lòng rằng thế hệ con cháu xin ghi ơn những anh hùng đã ngã xuống cho đất nước được phồn vinh và thịnh vượng.

"Nguyện làm việc và học tập hết sức mình cho các thế hệ tương lai. Kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến những anh chị em đang canh giữ biên cương, hải đảo Tổ quốc. Kính chúc sức khỏe và tình yêu vô bờ bến đến các mẹ Việt Nam anh hùng", anh chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Hương bộc bạch: "Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam. Biết ơn các vị tiền nhân, các anh hùng đã xây dựng và hy sinh cho đất nước được trường tồn và hùng cường vững mạnh".

Cùng chung những xúc cảm trước ngày lễ đặc biệt, chị Nguyễn Thị Phương Trang bày tỏ niềm tự hào đất nước kiên cường, bất khuất và không ngừng vươn lên.

"80 năm một chặng đường, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh", chị Trang viết. 

Bạn đọc Yen Linh PL cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc dành cho thế hệ cha ông đã hy sinh để giành và giữ nền độc lập.

Bạn đọc Thái Thanh Xuân nhắn nhủ ngày Quốc khánh là dịp mỗi người dân tưởng nhớ công lao của cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do. Nhờ sự hy sinh ấy, chúng ta được sống trong hòa bình và no ấm. Mỗi người dân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ rằng thế hệ đi trước đã viết nên lịch sử bằng máu và lòng yêu nước, chị Đinh Phương Thanh bày tỏ rằng thế hệ hôm nay chỉ mong sống xứng đáng với những hy sinh ấy. "Tháng 9 về, lòng cảm thấy tự hào khi đất nước vững bước trong tự do. Tôi yêu Việt Nam!".

Bạn đọc Lieon-Trentes nhắn gửi ngắn gọn nhưng chứa thông điệp sâu sắc: "Ánh sáng không bao giờ tự nhiên mà có, thế hệ cha ông đã hy sinh rất nhiều để có được điều đó".

Gìn giữ, lan tỏa tình yêu nước đến muôn đời sau

"Tự hào là người Việt Nam", "Tự hào nước Việt", "Tôi yêu Việt Nam", "Tổ quốc trong trái tim tôi", "Mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc"… là những dòng chia sẻ, lời chúc của bạn đọc gửi về từ mọi miền đất nước.

Ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường, anh Quốc đã thốt lên: "Tự hào quá Việt Nam ơi!".

Còn chị Mỹ Anh luôn tự hào về một chặng đường lịch sử vĩ đại. Từ đó, chị mong những người con đất Việt tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, viết tiếp câu chuyện hòa bình cho hôm nay và mai sau.

Cùng chung suy nghĩ, chị Hà Nguyễn để lại thông điệp: "Mong Việt Nam mãi vững vàng như ngọn núi, hùng cường vươn ra biển lớn, thịnh vượng và bền vững cho mọi thế hệ".

Một số bạn đọc nhắc nhớ ngày 2-9 của 80 năm về trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

"Mong rằng Tổ quốc Việt Nam ta sẽ ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Kính chúc đại lễ Quốc khánh, lễ diễu binh, diễu hành diễn ra thành công rực rỡ và vang dội. Mãi mãi tự hào", anh Lê Hoàng Ngọc bày tỏ.

Tương tự, chị Nguyễn Phạm Trà Giang gửi lời chúc đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hội nhập và phát triển bền vững. "Chúc mọi người dân luôn đoàn kết, tự hào và phát huy truyền thống anh hùng để cùng nhau gìn giữ, lan tỏa tình yêu nước đến muôn đời sau".

Nỗ lực cống hiến cho đất nước giàu mạnh

"Nhà tôi có treo một lá cờ/ Làng tôi có mấy trăm ngọn cờ/ Việt Nam có trăm triệu lá cờ/ Và tôi chính là một ngọn cờ", lời bài hát "Nhà tôi có treo một lá cờ" mà nhóm nhạc sĩ trẻ DTAP cho ra mắt, được bạn đọc Đông Hiền Như Hưng trích dẫn thay lời muốn nói.

Bày tỏ tình yêu với nền hòa bình, anh Lê Hoàng Bảo Duy gửi lời chúc: "Chúc thế hệ trẻ của đất nước ngày càng đóng góp nhiều hơn cho một Việt Nam hùng cường".

Anh Đỗ Bình xúc động: "Mãi tri ân thế hệ cha ông đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Thế hệ trẻ thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong hòa bình". "Tám mươi thu rạng ánh vinh quang/ Tháng Tám khải hoàn sáng giang san/ Độc lập ngân vang hồi trống giục/ Tự do hạnh phúc khắp buôn làng", bạn đọc Tiên Sa cảm xúc.

Tràn ngập trong những cảm xúc tự hào, trong dòng máu Việt bất khuất, kiên cường, nhiều bạn đọc cùng chung cảm hứng với lời hứa nỗ lực học tập, làm việc và cống hiến cho nước nhà. Bởi chỉ khi mỗi cá nhân không ngừng cố gắng thì non sông này, dân tộc này mới phồn vinh.

Chính vì vậy, hướng tới Tết độc lập của dân tộc, rất nhiều bạn đọc và cộng đồng tự dặn lòng sống xứng đáng với những gì cha ông đã dày công xây dựng. Trong niềm cảm hứng trào dâng, ai cũng mong dải đất hình chữ S ngày càng hùng cường.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn