Nhảy đến nội dung
 

Cha mẹ bỏ lại, nam sinh làm thêm từ 3h sáng đã đậu Đại học Kinh tế TP.HCM

Cái tên Phúc Hậu - nghĩa là hạnh phúc, đủ đầy - thế nhưng số phận không ngừng thử thách, khiến tuổi thơ của Hậu phải nỗ lực để tồn tại.

Lê Phúc Hậu đã nhận thông báo trở thành tân sinh viên ngành Marketing của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - Phân hiệu Vĩnh Long.

3 tháng rưỡi bị bỏ lại trong vòng tay bà nội

Đón chúng tôi từ xa với nụ cười hiền là tân sinh viên Lê Phúc Hậu (quê ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long). Tuổi thơ được quây quần bên cha mẹ là điều gì đó xa xỉ với cậu trò nghèo này.

Bà Võ Thị Hoang (66 tuổi, bà nội Hậu) kể, con dâu bà sinh Hậu ra rồi giao cho bà nuôi nấng từ lúc Hậu chỉ mới 3,5 tháng. Có lẽ do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nhiều lần cãi vã rồi như giọt nước tràn ly, cha và mẹ Hậu đã đường ai nấy đi, giờ mỗi người đã có gia đình mới.

"Ly hôn xong, hai vợ chồng nó bỏ đi nơi khác sinh sống, để hai anh em Lê Phúc Hậu và Lê Phúc Đức (sinh năm 2009) lại cho tôi nuôi. Hai vợ chồng tôi cũng nghèo nhưng cũng ráng lo cho hai đứa cháu trai ăn học", bà Hoang nói.

Bà nội đan lục bình mòn mỏi nhận 200 ngàn 1 tuần 

Nhiều năm qua, bà nội Hậu lưng còng, đôi tay chai sần với công việc đan lục bình thủ công. Cứ một tuần đan thành phẩm 20 chậu bằng lục bình rồi chở đến chỗ bán, trừ hết chi phí bà Hoang nhận được 220.000 đồng.

Ông Lê Thanh Hoàng (68 tuổi, ông nội Hậu) từng trải qua ba lần mổ sỏi thận. Những cơn đau nhức cứ hoành hành nhưng ông nội Hậu cố ra sức trồng lúa, hái chanh, hái dừa bán để có được bữa ăn hằng ngày và cho hai cháu Hậu và Đức được đến trường.

"Vụ hè thu vừa qua, tôi có chừa lại được mấy bao lúa để xay gạo ăn trong nhà. Còn lại đem bán, trừ hết chi phí phân thuốc, thuê cắt, thuê xịt thuốc… thì chỉ còn lời khoảng vài triệu đồng. Nhiêu đó không đủ đâu vào đâu, vì tôi còn khoản vay 200 triệu đồng chưa trả hết", ông Hoàng giọng buồn rười rượi nói.

2h sáng thức dậy, 3h sáng làm thêm, quyết lấy bằng đại học

Quyết không để cái nghèo đeo bám mình, từ hè năm học lớp 9, Hậu xin phụ bán quán cà phê gần trường để nhận thù lao 13.000 đồng/giờ làm.

Cả 3 năm học phổ thông, Hậu xin làm thêm những buổi không có học. "Hôm nào làm thì vừa tan học ở trường, tôi chạy lại quán làm luôn đến chiều mới về nhà luôn", Hậu nói.

Năm ngoái, Hậu tất tả với việc phụ quán cà phê, rồi cả việc làm phục vụ thời vụ trong tiệc cưới để nhận được 120.000 đồng cho một buổi tiệc.

"Tôi thấy chưa đủ nên tiếp tục xin làm thêm việc phân loại hàng hóa cho một công ty vận chuyển tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long. Tôi thức từ 2h sáng để chuẩn bị và mang theo cơm mà bà nội nấu để dành ăn trưa cho đỡ tốn tiền.

Tôi phụ việc từ 3h sáng đến 11h trưa, chỗ làm cách nhà khoảng 20km. Với công việc này tôi được trả khoảng 50.000 - 100.000 đồng/ngày", Hậu kể.

Tiền có được, Hậu dành dụm để đi học, mua sách, phụ bà nội mua đồ ăn trong nhà. "Làm thêm vừa giúp tôi có thêm tiền, vừa cho tôi những kinh nghiệm. Qua đó tôi trau dồi thêm kỹ năng như sắp xếp thời gian, sống trách nhiệm từ đó làm hành trang cho tôi vào đại học.

Có hôm đi làm về tối, tôi cũng ráng thức đến 1h khuya để học bài. Tôi muốn học để sau này có nghề nghiệp ổn định, chăm sóc ông bà lúc tuổi già sức yếu và lo cho đứa em trai học hành tử tế", ánh mắt Hậu ánh lên nét kiên định.

Lớp trưởng nghèo khó, tân SV ĐH Kinh tế TP.HCM

Cái nghèo khổ không thể đánh bại ý chí chinh phục tri thức của Hậu khi mà nhiều năm qua cậu trò nghèo Trường THPT Phan Văn Hoà (xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long) luôn là học sinh có thành tích học tập tốt, là lớp trưởng có trách nhiệm của ba năm học phổ thông.

Hậu luôn năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn hội, văn hóa văn nghệ của trường với vai trò là người thuyết trình, làm MC…

Nay Hậu đã đỗ vào ngành Marketing của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - phân hiệu Vĩnh Long bằng phương thức xét học bạ, với số điểm quy đổi là 22.92 điểm.

Hậu cho biết mình tự học là chính. Bài nào khó quá, Hậu tranh thủ giờ giải lao chạy hỏi thầy, cô trong trường, hoặc tự tìm hiểu thêm qua sách, bài giảng điện tử, từ ghi nhớ, vận dụng và nắm vững kiến thức hơn.

Trong ánh mắt của tân sinh viên khó khăn Phúc Hậu luôn sáng lên một niềm hy vọng, rằng một ngày nào đó, hai chữ "phúc hậu" thực sự sẽ là cuộc sống bình yên và đủ đầy nhất.

Để hành trình ấy bớt đi sự gập ghềnh, hơn bao giờ hết, Hậu đang cần những bàn tay tiếp sức cho con đường học tập được tiếp tục nối dài.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn