Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm du khách mất liên lạc ở Vườn quốc gia Cúc Phương

Lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ đã vào rừng trong Vườn quốc gia Cúc Phương để tìm kiếm du khách bị mất liên lạc nhiều ngày qua.
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, sáng 17-8, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, dân quân, y tế và các lực lượng chuyên môn của vườn đang mở rộng khu vực tìm kiếm du khách bị mất liên lạc nhiều ngày qua.
Do thời tiết không thuận lợi, nhiều khu vực không có sóng điện thoại, Internet, các lực lượng tìm kiếm huy động hàng chục người và 7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.
Trước đó Tuổi Trẻ Online đưa tin một lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương xác nhận lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm anh N.Q.M. (33 tuổi, trú TP Hải Phòng) hiện đang được xác định mất liên lạc tại vườn quốc gia này.
Lúc 17h chiều cùng ngày, các đơn vị liên quan đã tổng hợp thông tin và họp bàn phương án tìm kiếm phù hợp.
Có 11 tổ tìm kiếm được huy động với cả trăm người. Sơ bộ đến chiều 16-8, các tổ báo cáo lại chưa có kết quả.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương lưu ý vườn quốc gia luôn khuyến cáo du khách tuyệt đối tuân thủ quy định khi tham quan, khám phá thiên nhiên nơi đây như nên đi theo đội, nhóm và có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn, tránh sự cố đáng tiếc.
Theo thông tin ban đầu, chiều 13-8, anh N.Q.M. đến Vườn quốc gia Cúc Phương để du lịch. TTXVN cho biết anh M. đến khu vực Bống, là điểm tham quan xa cổng vườn nhất với khoảng cách 20km và đi tham quan một mình.
Anh M. mua vé vào tham quan và thuê phòng nghỉ như các du khách khác song lại lựa chọn đi một mình vào rừng khám phá thiên nhiên.
Đến sáng 14-8, anh M. tự đi tham quan một mình theo tuyến cây chò chỉ, là tuyến tham quan chính tại khu vực này. Trên tuyến tham quan, anh M. có để lại ba lô tại khu vực cửa động Sơn Cung.
Khoảng 15h chiều 14-8, chiếc ba lô của anh M. được một hướng dẫn viên người nước ngoài phát hiện trong quá trình lên thăm động Sơn Cung.
Sau một lúc tìm kiếm chủ nhân chiếc ba lô không được, hướng dẫn viên đã báo với nhân viên trạm kiểm lâm khu vực Bống.
Gia đình anh M. cũng đã đến Vườn quốc gia Cúc Phương và trao đổi với cơ quan chức năng để có thêm manh mối và mong tìm được người thân sớm nhất.