Nhảy đến nội dung
 

Hữu Châu và hộp phấn 21 năm trước tặng cho Lương Thế Thành

Khán giả xúc động khi thấy nghệ sĩ Hữu Châu đăng hình hộp phấn mà ông tặng cách đây 21 năm vẫn được nghệ sĩ Lương Thế Thành gìn giữ cẩn thận.

Thú vị hơn khi hộp phấn má hồng đó được Hữu Châu tận dụng từ hộp kẹo để đựng.

Hộp phấn Hữu Châu đi theo hành trình sân khấu của Lương Thế Thành

Nghệ sĩ Hữu Châu thổ lộ hộp phấn này bằng tuổi đời nhiều bạn diễn viên trẻ bây giờ. Ông kể, hồi năm 2004 khi Lương Thế Thành mới chân ướt chân ráo về Sân khấu Idecaf, lúc đó anh chỉ mới đóng vai quần chúng, nho nhỏ.

Thấy đàn em không có đồ hóa trang đầy đủ nên Hữu Châu đã cho Lương Thế Thành hộp phấn má hồng.

Tuần rồi, Sân khấu kịch Thiên Đăng diễn vở Duyên thệ, Hữu Châu bất ngờ khi thấy Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn mà ông cho cách đây hơn 20 năm.

Ông thốt lên: "Trời, mày vẫn còn giữ hả? Phấn vẫn còn hén". Ông nói thêm hên là phấn nụ Huế nên để lâu đánh lên mặt càng đẹp, càng mịn.

Nhìn hộp phấn năm nào, nghệ sĩ Hữu Châu tự nhiên thấy vui trong lòng. Trong status của Hữu Châu, Lương Thế Thành đã thả tim và nhắn nhủ: "Cái hộp này em xài chắc tới già anh ơi. Đợi tới lúc em già anh cho em xin hộp khác nha". Hữu Châu cười đáp: "Đợi đến lúc mày già chắc tao đã đi xa lắm rồi đó đa".

Thúy Diễm, vợ Lương Thế Thành, thì hài hước nhắn Hữu Châu: "Phải chăng cái hộp đó là của hồi môn anh cho ổng".

Nhiều đồng nghiệp, khán giả vào status bày tỏ sự xúc động tình anh em nghệ sĩ, có người… tranh thủ xin Hữu Châu tặng mình hộp phấn để hóa trang lên sân khấu.

Không chỉ là vật chất

Hộp phấn mà Hữu Châu tặng Lương Thế Thành không chỉ dừng ở vật chất mà nó còn là tình cảm, mang giá trị tinh thần rất lớn.

Nghệ sĩ Xuân Lan (nổi tiếng vai Bích Vân công chúa trong vở Bên cầu dệt lụa) từng tâm sự với Tuổi Trẻ Online rằng hồi bà diễn ở Đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Nga thường chia sẻ cho đàn em hộp phấn, cây son mà bà thấy dùng tốt.

Hộp phấn, cây son không chỉ là giúp đỡ đàn em có đủ dụng cụ hóa trang để bước lên sân khấu mà còn thể hiện ân tình, sự quan tâm của người đi trước.

Với nghệ sĩ sân khấu còn là niềm tin rằng nhận được những món đồ mà tiền bối trao lại là có thêm cơ hội được hưởng, được nối tiếp duyên dáng nghề của họ.

Nói như ngôn ngữ miền Bắc là "xin vía" được hào quang, được tổ thương tổ đãi từ các anh chị đi trước.

Như mới đây, nghệ sĩ trẻ Đổng Tường mừng húm, khoe lên Facebook bộ râu giả mà thầy anh, nghệ sĩ Bạch Long trao tặng. Bộ râu đó không chỉ mang ký ức thời gian với những vai diễn hay của Bạch Long, mà với Đổng Tường anh còn mong được hưởng phước nghề từ ông thầy mà anh ngưỡng mộ.

NSND Kim Cương cũng từng khoe với Tuổi Trẻ Online về chiếc bóp màu đỏ, cẩn hột gần 100 năm tuổi đời. Đó là chiếc bóp mà má Năm của bà, nghệ sĩ Năm Phỉ, dùng khi đóng vai Lan trong tuồng Lan và Điệp.

Kim Cương đã gìn giữ cẩn thận chiếc bóp đó để diễn vai Diệu trong Lá sầu riêng cả ngàn suất.

Chiếc bóp đã sờn cũ nhưng với Kim Cương thật sự quý giá. Nó mang bóng hình của tiền nhân và như tiếp thêm duyên nghề sâu đậm với Kim Cương trong mỗi suất diễn Lá sầu riêng, vở diễn đã ăn sâu trong tâm khảm khán giả.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn