HLV Trần Thị Vui: 'Việt Nam tự tin không thua dù bị dẫn sâu'

Việt Nam thua hiệp đầu tiên với tỷ số 12-15 trước Thái Lan. Trong hiệp cuối cùng, chủ nhà cũng vượt lên dẫn 5-2 và được hàng trăm khán giả cổ vũ nhiệt tình, với tinh thần dâng cao. Đó cũng là lúc đoàn quân Trần Thị Vui ghi liền 6 điểm, làm câm lặng cầu trường Central Hatyai. Đội khách khép lại trận đấu với thắng lợi 12-15, 15-8 và 15-7, để lần thứ ba lên ngôi.
Tỷ số này đậm hơn so với trận chung kết World Cup cầu mây tháng 3/2025, khi Việt Nam lần đầu đăng quang với trận thắng Thái Lan 15-12, 12-15 và 15-13. "Chiến thắng hôm nay dễ thở hơn chút, vì Thái Lan ban đầu chỉ dùng một chủ công, chơi phòng ngự", HLV Trần Thị Vui nói với VnExpress tối 27/7. "Họ đã đúng khi bắt được 4 pha tấn công của Nguyễn Thị Yến. Nhưng khi tôi đề nghị dồn hết cầu cho Trần Thị Ngọc Yến tấn công, họ có thể đoán nhưng cũng không bắt được".
Ở cuộc so tài tại World Cup, Thái Lan dùng hai chủ công là Wiphada Chitphuan và Manlika Bunthod, thay phiên ghi điểm quan trọng. Lần này, Thái Lan chỉ xuất phát với Wiphada, còn Manlika dự bị. Quyết định của HLV Poonsak Permsak có phần đúng, khi Wiphada ghi nhiều điểm tấn công, còn ba cầu thủ phòng ngự cũng đỡ được nhiều pha tấn công của Nguyễn Yến.
Mỗi khi bị Thái Lan dẫn trước một hiệp ở chung kết cầu mây tại các giải đấu chính thức trước đây, Việt Nam chưa từng thắng ngược ở bất cứ nội dung nào. Tuy nhiên, bà Vui cho biết cô trò chưa bao giờ đánh mất niềm tin trong trận đấu chiều 27/7. Bởi trong trận quan trọng gần nhất, chiến thắng thuộc về Việt Nam, chính tại World Cup ở Ấn Độ. "Các cầu thủ của tôi rất tự tin", HLV 47 tuổi nói thêm. "Khi đối thủ chỉ dùng một chủ công, chúng tôi cảm thấy dễ thở hơn một nửa".
Ngọc Yến chính là nguồn cảm hứng giúp Việt Nam thắng ngược. Khi Thái Lan dẫn 5-2 ở hiệp cuối và phát cầu, Nguyễn Thị My đỡ bước một bằng đầu không tốt. Đường chuyền hai của Nguyễn Thị Ngọc Huyền cũng đưa bóng cách xa lưới. Nhưng trong thế khó, Trần Thị Ngọc Yến nhảy lên móc cầu nhẹ, bỏ nhỏ sang phần sân bên kia khiến đối thủ không kịp giơ chân đỡ.
Ngọc Yến sau đó tiếp tục phát cầu khó, khiến Thái Lan lúng túng và không thể dứt điểm. Cô ghi tới bốn trong chuỗi sáu điểm giúp đội nữ dẫn ngược 8-5. Hai điểm còn lại là nhờ pha chắn bóng thành công của hàng rào mà cô cũng góp sức.
Trước trận, HLV Vui đặt chỉ tiêu hàng rào phải chắn được hai điểm, nhưng đội nữ đã làm vượt kỳ vọng của bà. "Tôi giao Ngọc Yến, Nguyễn Yến và Ngọc Huyền đứng chắn, còn Nguyễn My phải bọc lót những cú đá ra phía sau hàng rào", bà Vui nói thêm. "Các cầu thủ chắn được nhiều đến nỗi tôi không đếm hết".
Lần đầu thắng ngược Thái Lan trong trận chung kết cầu mây, Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử ở môn thể thao Asiad. Mục tiêu tiếp theo của cô trò bà Vui chính là giành HC vàng SEA Games đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung 4 nữ, trên chính đất Thái Lan tháng 12/2025.
Xuân Bình