Nhảy đến nội dung
 

Hiền Thục khóc nhiều chưa từng có khi hát 'Nhật ký của mẹ', Ngô Thanh Vân cũng rưng rưng

Hiền Thục hát 'Nhật ký của mẹ' tặng Ngô Thanh Vân - người mẹ sắp đón chào đứa con đầu đời. Cả hai cùng khóc và đồng cảm với nhau.

Chiều 19-7, diễn viên Ngô Thanh Vân công bố sự kiện nghệ thuật gây quỹ mang tên Initiation (Sự khởi) tại TP.HCM. Người chồng Huy Trần, các bạn bè như người mẫu Xuân Lan, ca sĩ Hiền Thục, Đoan Trang, Hồng Nhung... đến chúc mừng cô.

Diễn viên Tăng Bảo Quyên là đại diện không gian nghệ thuật Chillala, cùng họa sĩ Trần Trung Lĩnh là thầy dạy vẽ kiêm giám tuyển cho Ngô Thanh Vân.

Hiền Thục, Ngô Thanh Vân - hai người mẹ cùng khóc

Tại sự kiện, bên cạnh giới thiệu những bức tranh và hành trình với hội họa của Ngô Thanh Vân, khách mời là ca sĩ Hiền Thục gửi tặng mọi người bài hát Nhật ký của mẹ. 

Trong bầu không khí xúc động, Hiền Thục nhiều lần khóc nấc, hát không rõ lời. Dưới phía khán giả, Ngô Thanh Vân cũng liên tục chấm nước mắt khi đứng cạnh chồng.

Kết thúc bài hát, Hiền Thục lau nước mắt và nói đùa: "Nếu ai muốn nghe bài này rõ hơn thì hãy lên mạng". Rồi cô tâm sự với Ngô Thanh Vân: "Bình thường em hát bài này thì đến đoạn bốn, em mới bắt đầu khóc. Nhưng hôm nay nghe chị Vân tâm sự về một hành trình dài của chị, em xúc động quá chừng. Em hát đến đoạn một đã khóc rồi".

Hiền Thục nói đùa cô mặc bộ áo dài đỏ, trùng màu với những chiếc kim tiêm trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt phía sau cả hai.

Đó là tác phẩm "The making of a mother" với dáng hình một người mẹ mang thai mặc đầm bầu đứng giữa một mê cung với vô vàn kim tiêm. 

Tác phẩm mô tả hành trình IVF mà Ngô Thanh Vân đã trải qua, có rất nhiều chiếc kim tiêm, mỗi mũi kim là một vết thương dẫn đường cho sự sống, đã đưa em bé đến với cô.

Hiền Thục tự nhận cô cũng nguyện là một chiếc kim tiêm để mang điều tốt đẹp đến với Ngô Thanh Vân.

Đáp lại tiết mục cảm xúc, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi chưa lần nào nghe bài Nhật ký của mẹ  xúc động như hôm nay, nghe tới đâu khóc tới đó. Cảm ơn Hiền Thục vì bài hát của em giúp chị thấy cảm xúc của mình trọn vẹn, buổi chiều hôm nay là kỷ niệm không bao giờ quên được".

Vẽ tranh khỏa thân tôn vinh cơ thể người mẹ mang thai

Vẽ tranh trong thai kỳ, Ngô Thanh Vân nói cơ thể mang thai của người mẹ vô cùng đẹp đẽ, là những đổi thay kỳ diệu.

Trong các bức Trust your body, Insomnia, Father, cô vẽ hình dáng người mẹ với bụng bầu lớn ở những tháng cuối thai kỳ. Người mẹ sẽ thấy nặng nề nhưng đồng thời cũng rất yêu thương cơ thể mình. Từng thay đổi đều là điều kỳ diệu với người mẹ vì nó đồng nghĩa với việc con đang lớn lên từng ngày.

Ngô Thanh Vân cũng tri ân sự đồng hành, chăm sóc, thấu hiểu của người chồng Huy Trần qua bức tranh "Father", khi cơ thể người bố ôm chặt và bảo bọc người mẹ. Những nỗi đau và khó khăn trong thai kỳ cũng được cô khắc họa nhưng đều sử dụng màu sắc tươi sáng vì không muốn hành trình này nhuốm màu u ám.

Đó là các bức Pupps (sần ngứa và mảng mề đay do thai kỳ), Uterus (tử cung), Pain (nỗi đau) và cũng có những trải nghiệm tuyệt vời như những giấc mơ, tình yêu ngày càng đong đầy, năng lượng hay hình dung về sự sinh nở.

Mở sự kiện nghệ thuật gây quỹ, Ngô Thanh Vân sẽ dùng toàn bộ tiền thu được từ các bức tranh cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình Vết sẹo cuộc đời.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn