Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Những làn gió mới ở mùa giải thứ 3

Việc sáp nhập các tỉnh thành thời gian qua đã mang đến những làn gió mới cho Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.
Trong hai lần tham dự giải trước, Công đoàn Hậu Giang là một trong những đội mạnh của khu vực phía Nam. Tuy không có những ngôi sao quá lớn, nhưng họ lại sở hữu một tập thể đồng đều.
Thắt chặt tình đoàn kết
Điều này đã giúp đội Công đoàn Hậu Giang thường tiến xa tại các vòng loại. Mùa giải năm ngoái, họ còn giành được vé tham dự vòng chung kết. Vừa qua, hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trang đã sáp nhập vào thành phố Cần Thơ.
Chính vì vậy, cái tên Công đoàn Hậu Giang không còn xuất hiện ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025. Tuy nhiên, đôi chân của những cầu thủ năm xưa vẫn chạy đều trên sân nhưng lần này dưới tên đội Công đoàn Cần Thơ.
Thậm chí thành phần của đội bóng mới này có tới 50% số lượng cầu thủ là của Hậu Giang cũ, còn lại của Cần Thơ và Sóc Trăng. Việc sáp nhập ba địa phương thành một đã góp phần tăng đáng kể sức mạnh của đội bóng, qua đó nâng cao chất lượng trận đấu của giải.
Trong ngày khai mạc (10-10) vòng loại khu vực phía Nam của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025, Công đoàn Cần Thơ đã trình diễn một lối đá khoa học, bài bản và có trận hòa kịch tính 1-1 trước Công đoàn Hàng Hải Việt Nam.
Bà Trần Tú Nhiên, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, chia sẻ: "Dù mới là năm đầu anh em cầu thủ Công đoàn Cần Thơ được "sáp nhập" với nhau, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy gần gũi, gắn bó. Tôi cho rằng tinh thần đoàn kết chính là điểm mạnh của đội nhà.
Nói vậy là bởi đội chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, việc tuyển lựa cầu thủ, tập trung đội bóng từ nhiều nơi khác nhau không hề đơn giản. Điều này khiến cả đội chỉ có vỏn vẹn 3 - 4 ngày để tập cùng nhau. Nhờ mọi người cùng đồng lòng, quyết tâm nên mọi khó khăn đều có thể vượt qua".
Tình đoàn kết cũng chính là điều mà nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức giải - đã chia sẻ trong phát biểu khai mạc vòng loại khu vực phía Nam: "Anh em cầu thủ không phải là những vận động viên chuyên nghiệp. Đa phần chúng ta ở các lĩnh vực khác nhau, ở những ngành nghề khác nhau trong cùng một địa phương.
Do đó mọi người chỉ có một quãng thời gian ngắn để tập hợp, để luyện tập với nhau. Chính vì vậy mà yếu tố đoàn kết sẽ quyết định việc các đội có thể tiến xa hay không".
Niềm hãnh diện
Ngoài đội Công đoàn Cần Thơ, có rất nhiều đội tương tự như vậy ở giải năm nay. Nhưng cũng còn một số đội đặc biệt không kém khi vẫn là chính đơn vị cũ, con người cũ. Họ chỉ đơn thuần là khoác lên mình những cái tên mới.
Đó là trường hợp của đội Công đoàn Đồng Tháp, khi toàn bộ lực lượng là người của... Tiền Giang trước đây. Đó là các anh em công nhân đến từ Công ty may mặc APACHE. Dù mang tên mới nhưng các cầu thủ của đội vẫn tỏ rõ sự tự hào.
Trung vệ Phạm Quốc Đại - Đội phó đội Công đoàn Đồng Tháp, là người con của Tiền Giang - tâm sự: "Dù là Tiền Giang hay Đồng Tháp cũng đều là quê hương của tôi. Chính vì vậy, chúng tôi cảm thấy tự hào vì được đại diện tỉnh nhà tham gia giải đấu năm nay".
Một trường hợp khác thuộc về đội Công đoàn TP.HCM 2. Năm ngoái, đội này với lực lượng nòng cốt đến từ Công ty cổ phần Thành Thắng Thăng Long và được mang tên là Công đoàn Bình Dương 2. Năm nay, vẫn là những con người đó, họ đã được mang tên mới để đại diện cho thành phố mang tên Bác.
Dù vậy, ông Hoàng Văn Dũng - Trưởng đoàn đội Công đoàn TP.HCM 2 - chia sẻ: "Dù mang tên nào đi nữa thì bản sắc đội bóng của chúng tôi không hề có sự thay đổi. Thậm chí anh em còn tự hào hơn nữa khi mang tên TP.HCM. Đó là nguồn động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để chúng tôi nỗ lực thi đấu hết mình ở Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025".