Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Khác công việc, chung tinh thần thể thao

Toàn thắng ở 2 trận ra quân, đội Công đoàn Điện Biên - tập thể tự nhận "yếu nhất giải" - đã sớm giành vé vào tứ kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 vòng loại khu vực phía Bắc khai mạc hôm qua (3-10) tại sân vận động Đại học Bách khoa.
Trong màu áo công đoàn, họ là tập hợp đặc biệt với gần nửa quân số là đồng bào dân tộc, với những ngành nghề và độ tuổi khác nhau. Có người làm công nhân nhà máy nước, có người làm thầy giáo dạy nghề, người làm bảo vệ, bác sĩ, thậm chí có người làm cả truyền thông.
Mỗi người một nghề nhưng các thành viên của đội Công đoàn Điện Biên cùng chung niềm tin chiến thắng.
Đi 50km đường núi đến sân tập
Anh Trần Đức Việt, 37 tuổi, cán bộ Trung tâm y tế Na Sang, Điện Biên, kể phải vượt gần 50km đường núi dốc để đến sân tập sau một ngày làm việc. "Tôi luôn giữ tinh thần tích cực, coi đây là cơ hội giao lưu, học hỏi. Cả gia đình đều mê thể thao, nhất là bóng đá nên ủng hộ, động viên tôi hết mình", anh cười nói.
Còn anh Lù Văn Hưng, 38 tuổi, giáo viên Trường cao đẳng Điện Biên, người dân tộc Thái - tác giả của 2 bàn thắng đẹp trong trận ra quân thắng Công đoàn Hưng Yên 4-0, bày tỏ trước khi xuống Hà Nội, anh đã "xin phép" vợ và nhờ ông bà hỗ trợ để yên tâm thi đấu. Với thành tích của đội, anh chia sẻ đó là thành quả sau cả tháng tập luyện, làm quen chiến thuật và chăm chỉ khắc phục điểm yếu.
"Sau giải đấu, tôi muốn chia sẻ với chính học trò của mình về niềm vui được khoác áo đội bóng Công đoàn Điện Biên và tinh thần thể thao, không lùi bước. Tôi sẽ kể câu chuyện của chính bản thân để làm gương cho các em, để lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh", anh Hưng cho hay.
Bà Lầu Thị Thanh Hương, trưởng đoàn Công đoàn Điện Biên, cho hay đội gặp vô vàn khó khăn: kinh nghiệm thi đấu hạn chế, tuổi trung bình khá cao (39 tuổi), quãng đường di chuyển hơn 500km từ Điện Biên xuống Hà Nội. Tuy vậy với sự quan tâm của các sở ngành đơn vị trong tỉnh và sự nhiệt tình, hứng khởi của các vận động viên, đội đã vượt qua khó khăn, giành kết quả có lợi trước các đối thủ rất mạnh để sớm vào tứ kết.
Kỷ niệm đẹp
Anh Đỗ Đình Hải, 30 tuổi, công nhân Công ty TNHH Biel Crystal, đội Công đoàn Bắc Ninh 2, chia sẻ rất vui vì được tham dự giải đấu, vì thời gian giao lưu thể thao hạn chế do công việc đóng hàng sản xuất kéo dài, có đợt cao điểm lên tới 10-12 tiếng/ngày. "Công ty, công đoàn tạo điều kiện rất tốt để anh em tham gia tập luyện nhiều nhất, vừa duy trì thể lực, vừa gắn kết trong từng pha bóng", anh Hải hồ hởi kể.
Là ông bố hai con, anh Hải đã phải nhờ vợ sắp xếp công việc, đưa đón con để yên tâm "ra biển lớn" thi đấu. "Các đối thủ rất mạnh, đội hình đều, chiến thuật bài bản nhưng mình vui vì được thể hiện bản thân, hòa mình với không khí của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp để tôi về kể với các con, bạn bè đá bóng ở Bắc Ninh", anh nói.
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho hay đây là năm thứ ba tỉnh có đội tham dự giải. Các giải đấu phong trào trong tỉnh đã phát triển nhiều hơn, qua đó giúp đoàn viên lao động có thêm sân chơi bổ ích, lành mạnh sau giờ làm. "Các cấp công đoàn, công ty rất ủng hộ, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia, tôi hy vọng hai đại diện của Công đoàn Bắc Ninh sẽ thi đấu tốt với tinh thần thể thao cao thượng, tiến sâu trong giải đấu", bà Ngọc nói.
Lan tỏa hình ảnh
Trong khi đó, đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lại là một câu chuyện khác. Đội bóng này trên thực tế là đội SHB FC, một đội bóng có phong trào bóng đá khá mạnh tại Hà Nội dù chỉ mới thành lập cách đây 3 năm và được chọn đại diện cho ngành ngân hàng tranh tài tại giải.
Đây là tập thể của những cán bộ nhân viên ngân hàng, những người cùng làm việc và cùng ra sân vì có chung đam mê bóng đá. Nhiều người trong số này nổi tiếng trên các sân cỏ bóng đá phong trào. Nên không khó để đội bóng này thắng đậm cả hai trận ra quân trước Công đoàn Công thương Việt Nam 5-0 và Công đoàn Agribank 13-0 để giành vé vào tứ kết.
Dù vậy đội bóng này vẫn tỏ ra khiêm tốn. Ông Nguyễn Huy Tài - Phó tổng giám đốc SHB, Chủ tịch SHB FC và là trưởng đoàn đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại giải - chia sẻ: "Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là đồng hành cùng giải vì sự thành công.
Thứ hai là lan tỏa được hình ảnh văn hóa của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Và cuối cùng mới là hướng đến chức vô địch vòng loại và giành vé dự vòng chung kết".