Giải bóng đá công nhân, viên chức: Nhiều ý kiến thú vị trước giờ khai mạc vòng loại phía Nam

Chiều 9-10, buổi họp kỹ thuật giữa ban tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 và đại diện 23 đội bóng phía Nam (sau khi đội Becamex bất ngờ rút lui) đã diễn ra rất sôi nổi.
Hàng loạt vấn đề, từ thể thức thi đấu khắc nghiệt đến những chi tiết nhỏ về sân bãi, trang phục, đã được đưa ra mổ xẻ, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ của các đội tham dự.
Giải đấu khốc liệt "bậc nhất thế giới"
Sức nóng của giải đấu được cảm nhận ngay từ khi ban tổ chức công bố thể thức thi đấu vòng loại phía Nam. Với việc chỉ có 8/23 đội được đi tiếp vào vòng tứ kết, có thể ví von đây là giải đấu khốc liệt bậc nhất thế giới.
23 đội mà chỉ lấy 8 đội vào tứ kết, nghĩa là chúng ta sẽ loại đi hết 2/3 số đội bóng. Đây là một xác suất bị loại rất lớn, tạo áp lực khủng khiếp cho các đội ngay từ những trận đầu tiên.
Đặc biệt, quy định về cách tính điểm cho các đội nhì bảng để xét vé vớt đã tạo ra một “cơn đau đầu” cho các nhà cầm quân. Theo đó, để đảm bảo công bằng giữa các bảng có 3 và 4 đội, kết quả trận đấu giữa đội nhì bảng và đội cuối bảng (ở các bảng 4 đội) sẽ không được tính.
Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: đội bóng xếp cuối bảng có thể vô tình quyết định số phận của các đội mạnh hơn.
Quy định này buộc các đội phải tập trung vào mọi trận đấu, thay vì chỉ cố gắng “giội mưa gôn” vào lưới đội yếu nhất.
Từ nỗi lo sân bãi đến kích thước cầu môn
Sự chuyên nghiệp và tính toán kỹ lưỡng của các đội bóng được thể hiện rõ qua những câu hỏi chi tiết về điều kiện thi đấu. Ông Đậu Vĩnh Cường - đại diện Công đoàn Hàng hải Việt Nam - đã thẳng thắn nêu lên mối lo ngại về chất lượng mặt sân không đồng đều giữa hai địa điểm tổ chức là sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng và sân Trường đại học Cảnh sát nhân dân.
Ghi nhận ý kiến này, ban tổ chức cho biết sẽ cố gắng điều phối lịch thi đấu một cách hợp lý, luân phiên các đội giữa hai sân để đảm bảo sự công bằng.
Tiếp nối mối quan tâm về sân bãi, đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đưa ra một phát hiện tinh ý: “Trong quá trình làm quen sân, chúng tôi nhận thấy kích thước cầu môn ở sân số 4 (sân Đại học Cảnh sát nhân dân) có vẻ khác so với sân số 1 và 2. Nó có vẻ dài hơn”.
Ban tổ chức đã ngay lập tức ghi nhận và khẳng định sẽ cho bộ phận kỹ thuật đo đạc, kiểm tra và điều chỉnh lại để đảm bảo mọi cầu môn đều đúng chuẩn trước giờ thi đấu.
Chuyên nghiệp trong từng chi tiết
Hàng loạt câu hỏi khác về luật và trang phục cho thấy các đội bóng không hề xem đây là một sân chơi phong trào đơn thuần. Đội Công đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra một tình huống rất cụ thể: “Đội chúng tôi có áo đấu màu đỏ nhưng tay áo màu đen. Vậy khi mặc áo lót dài tay, chúng tôi phải mặc màu gì?”.
Ban tổ chức giải thích, theo luật, áo lót phải cùng màu với màu chính của áo đấu hoặc màu của tay áo. Tuy nhiên để dễ nhận biết, các đội được khuyến khích mặc áo lót cùng màu với màu chính của trang phục.
Các vấn đề về nhân sự cũng được quan tâm sát sao. Về trường hợp cầu thủ bị chấn thương sau khi đã chốt danh sách, ban tổ chức cho phép mỗi đội được thay thế một trường hợp duy nhất, với điều kiện phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế.
Những trao đổi thẳng thắn và chi tiết trong buổi họp kỹ thuật không chỉ giải tỏa những thắc mắc mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tâm thế chuyên nghiệp của tất cả các đội.
Chính sự chuẩn bị chu đáo này, kết hợp với một thể thức thi đấu đầy thách thức, đang báo hiệu một vòng loại phía Nam hấp dẫn và kịch tính đến từng phút.