Được nuôi dạy bởi 3 kiểu mẹ này, con trai càng lớn càng nhút nhát, sống đùn đẩy và không dám quyết định việc gì!

Con trai sinh ra không nhất thiết phải mạnh mẽ, nhưng cần được trao quyền tự lập, tự quyết và dám đối diện với thử thách.
Một số bé trai dù đã 8-9 tuổi vẫn cần mẹ ngủ cùng. Có người thậm chí đã trưởng thành vẫn để bố mẹ can thiệp vào chuyện tìm việc, yêu đương. Điều này không hoàn toàn do tính cách bẩm sinh, mà phần lớn là kết quả của quá trình giáo dục trong gia đình.
Dưới đây là ba kiểu mẹ phổ biến dễ vô tình "nuôi lớn" một cậu con trai yếu đuối, kém độc lập, thậm chí trở thành người đàn ông trốn tránh trách nhiệm sau này.
1. Mẹ "trực thăng": Luôn bao bọc và kiểm soát con quá mức
Khái niệm "mẹ trực thăng" xuất phát từ cuốn sách nổi tiếng Parents and Teenagers của nhà tâm lý học Mỹ Haim Ginott. Mẹ trực thăng là người luôn "lượn lờ" quanh con, giám sát và can thiệp vào mọi hành động của con cái.
Ví dụ, khi con mâu thuẫn với bạn, mẹ lập tức can thiệp. Con viết sai một chữ, mẹ giành lấy bút tẩy. Con vừa với tay lấy cốc nước, mẹ đã đổ sẵn vì sợ con làm đổ.
Sự can thiệp này, tuy xuất phát từ tình yêu thương, lại khiến trẻ không có cơ hội tự mình giải quyết vấn đề. Khi lớn lên, trẻ dễ rơi vào trạng thái ỷ lại, mất tự tin và thiếu năng lực đối mặt với thử thách. Trong mắt người khác, đó là một cậu bé "yếu đuối", nhút nhát và thiếu bản lĩnh.
Nếu bạn là kiểu mẹ này, hãy học cách rút lui một bước. Đừng sợ con sai. Hãy để con được phép vấp ngã để học cách đứng dậy.
2. Mẹ "soi lỗi": Luôn nhìn con dưới lăng kính chỉ trích
Trên mạng từng xuất hiện cụm từ "người đánh giá tiêu cực chuyên nghiệp" chỉ những người luôn tìm lỗi trong mọi thứ. Trong gia đình, kiểu mẹ này thường xuyên chỉ trích con một cách quá khắt khe.
Khi con mang về bài kiểm tra 9 điểm, câu hỏi đầu tiên là: "Sao mất 1 điểm?". Con thi chạy được giải nhì, mẹ chê: "Sao không về nhất?". Con tự giác làm việc nhà nhưng làm rơi cốc, mẹ lập tức mắng: "Con vụng về thế!".
Cách dạy con này khiến trẻ dần hình thành tâm lý sợ sai, không dám thử. Về lâu dài, trẻ dễ đánh mất lòng tự tin, sinh ra tâm lý rụt rè, phụ thuộc và né tránh mọi thử thách trong đời.
Nếu bạn thấy mình giống kiểu mẹ này, hãy buông chiếc "kính lúp" soi lỗi xuống. Hãy thử nhìn con bằng ánh mắt khích lệ để con cảm nhận được sự tin tưởng và trưởng thành.
3. Mẹ "mềm như quả hồng chín": Yêu con nhưng thiếu nguyên tắc
Trong dân gian có câu "chọn quả hồng mềm để bóp", chỉ người dễ bị bắt nạt. Một số bà mẹ vì quá yêu con nên luôn nhượng bộ, thiếu nguyên tắc trong việc dạy dỗ.
Con đòi ăn thêm kẹo dù đã ăn nhiều, mẹ nói "lần cuối cùng", rồi lại lần nữa. Con ôm iPad chơi khuya, mẹ ra điều kiện "5 phút nữa thôi", nhưng rồi lại cho chơi tiếp. Con làm nũng, khóc lóc, mẹ liền xuống nước.
Kiểu mẹ này tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại khiến con mất đi ranh giới đúng - sai. Lâu dần, trẻ dễ hình thành tính cách ngang ngược, vô kỷ luật, luôn đòi hỏi người khác phục tùng mình như mẹ từng làm.
Khi trưởng thành, những cậu bé này sẽ gặp cú sốc lớn khi nhận ra: ngoài xã hội không ai nhượng bộ mình chỉ vì mình "khóc" hay "bướng". Họ dễ trở nên nóng nảy, hoặc ngược lại, trốn tránh, gục ngã trước khó khăn.
Nếu bạn là kiểu mẹ "mềm mỏng quá đà", hãy học cách mềm mỏng nhưng kiên định. Đặt ra giới hạn rõ ràng để con học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Lời kết
Con trai sinh ra không nhất thiết phải mạnh mẽ, nhưng cần được trao quyền tự lập, tự quyết và dám đối diện với thử thách. Và người mẹ, với tình yêu thương đúng cách, sẽ là người âm thầm nhưng quyết định mạnh mẽ nhất đến việc con trở thành người đàn ông có bản lĩnh hay không.