Nhảy đến nội dung
 

Dân mạng xúc động, tán thưởng 3 chàng trai bại não cùng nhau bán hàng rong

TRUNG QUỐC - 3 chàng trai mắc chứng bại não đã khiến nhiều người khâm phục nhờ nghị lực phi thường, tinh thần tự lập và hỗ trợ lẫn nhau bất chấp khó khăn.

Theo Jiupai News, cô gái trẻ tên Xiaoyu, người bị mất một bàn tay và bị biến dạng cơ thể trong một vụ hỏa hoạn, là bạn thân của 3 chàng trai này.

Xiaoyu đã ghi lại những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống thường ngày và công việc của 3 người bạn, rồi chia sẻ lên một trang mạng xã hội có 23.000 người theo dõi với hy vọng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Cả 3 chàng trai đều ở độ tuổi 20 đến từ Giang Tây, mắc chứng bại não ở nhiều mức độ khác nhau. 

Long bị bệnh nặng nhất. Anh bị mất cảm giác ở chân, dị tật tay và phải ngồi xe lăn. Trong khi, chàng trai tên Han gặp khó khăn khi nói, còn Qi bị yếu chân và không thể đứng quá 3 phút.

Họ gặp nhau tại các sự kiện địa phương do Liên đoàn Người khuyết tật tổ chức. Hiện, họ sống cùng nhau trong một căn phòng trọ nhỏ. Hằng ngày, cả 3 giúp đỡ nhau mặc quần áo, nấu nướng và làm các công việc khác.

Sinh hoạt của Qi được chi trả bởi lương hưu của ông nội, trong khi 2 người còn lại sống nhờ vào khoản trợ cấp khuyết tật hàng tháng là 400 NDT (1,4 triệu đồng).

Các quan chức địa phương cũng thường xuyên đến động viên các chàng trai, cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm.

"Nếu chúng tôi muốn thay đổi số phận, chúng tôi phải dựa vào chính đôi tay của mình", Qi, người thường xuyên bị bắt nạt vì dáng đi của mình khi còn nhỏ, khẳng định. Anh chàng giải thích lý do cả 3 quyết định "khởi nghiệp".

Sau khi chất khoảng 35kg tỏi, gừng lên xe lăn và đẩy ra chợ từ 3h30 sáng, 3 thanh niên sẽ cùng nhau ngồi bán đến trưa và kiếm được khoảng 45 NDT (164 nghìn đồng)/ngày. Chiều tối, họ bán nước ở vỉa hè, thường đến 22h hoặc muộn hơn.

Long thích trò chuyện với khách hàng, trong khi Qi quản lý việc đóng gói và gọi điện thoại chào hàng

Những người bán hàng khác trong chợ thường xuyên hỗ trợ 3 chàng trai khi phải nâng vật nặng. Một khách hàng lớn tuổi thậm chí còn khen họ "tuyệt vời" và tặng họ trái cây, rau củ.

Trước đây, cả 3 đánh giày trên cầu dành cho người đi bộ với giá 1 NDT (3,6 nghìn đồng) mỗi khách nhưng đã phải dừng hoạt động, vì lượng khách giảm sút trong thời tiết nắng nóng.

Qi chia sẻ rằng, trước đây anh từng tránh giao tiếp xã hội và chỉ quanh quẩn ở nhà. Tuy nhiên, sau khi gặp Long và Han, anh đã trở nên lạc quan hơn và giờ đây thường xuyên mỉm cười trước ống kính.

Anh cho biết, hiện tại họ không nghĩ đến chuyện kết hôn và muốn tập trung vào công việc.

Những video về 3 chàng trai đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng đã viết: "Nhìn thấy các bạn làm việc chăm chỉ như vậy, tôi thấy những khó khăn của mình thật nhỏ bé. Cảm ơn các bạn!".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn