Nhảy đến nội dung
 

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Có chỗ để nói lời cảm ơn, vậy là đủ ấm lòng

Không chỉ là một đài tưởng niệm, mà là biểu tượng của nhân văn, tử tế và biết ơn. Nơi nhắc chúng ta sống kiên cường hơn, yêu thương và chữa lành cùng nhau - ý kiến của bạn đọc Huyhappy.

Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tiếp tục được bạn đọc báo Tuổi Trẻ quan tâm, gửi đến rất nhiều ý kiến góp ý thiết thực.

Đài tưởng niệm: nơi đến để lòng mình nhẹ hơn

COVID-19 xảy ra khiến bao gia đình mất đi người thân. Nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng họ vẫn còn những khoảng trống, nỗi đau âm ỉ.

Bạn đọc Ton - một trong số những người chịu mất mát ấy - gửi ý kiến đến Tuổi Trẻ: “Ba tôi mất vì COVID-19. Tôi chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt. Nghe tin có nơi tưởng niệm, tôi thấy như có chỗ để gửi gắm nỗi nhớ, để lòng mình nhẹ hơn”.

Duyên cho rằng: “Nhiều người nói chỉ cần nhớ trong lòng là được, nhưng tôi nghĩ có một nơi để đến, để lặng yên vài phút, cũng là cách giúp mình buông bỏ và biết ơn cuộc sống hơn”.

Bạn đọc Ẩn danh cũng cùng cảm xúc khi đọc bài viết của giáo sư Huỳnh Văn Sơn góp ý công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trên báo Tuổi Trẻ:

“Tôi đọc mà rưng rưng. Nghĩ tới những ngày Sài Gòn im lặng, nhà nào cũng có người mất. Có một chỗ để thắp nén nhang, nói lời cảm ơn - vậy là đủ ấm lòng rồi”. 

Hnnhan cho rằng: “Thành phố này đã đi qua chiến tranh, bão lũ, rồi dịch bệnh. Mỗi cột mốc đều cần có ký ức. Tưởng niệm là giữ lại đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ của người Việt”.

Trần Văn Toản có cùng suy nghĩ: “Thật sự tôi cũng thấy công trình này rất ý nghĩa và nhân văn. Vì thế hệ sau này cũng rất cần biết được nhân dân ta, chiến sĩ ta đã từng chiến đấu trong một cuộc chiến khốc liệt với kẻ thù trong thời bình. Những hy sinh, cống hiến đó đều phải được ghi danh, đời đời nhớ ơn”.

Nhắc sống kiên cường, yêu thương và chữa lành cùng nhau

Bạn đọc Bích Loan cho Tuổi Trẻ biết mình từng là người ở tuyến đầu, chứng kiến bao nhiêu mất mát, vì vậy Bích Loan khẳng định: “Một đài tưởng niệm không chỉ dành cho người đã khuất, mà còn để chữa lành những người còn sống”.

Huyhappy cũng cho rằng: “Không chỉ là một đài tưởng niệm, mà là biểu tượng của nhân văn, tử tế và biết ơn. Nơi nhắc chúng ta sống kiên cường hơn, yêu thương và chữa lành cùng nhau”.

Còn bạn đọc Minh Hoàng nghĩ về khái niệm ‘ký ức tập thể’ trong tâm lý xã hội: “Một thành phố chỉ thật sự trưởng thành khi biết dừng lại để tưởng niệm, để không quên điều đã khiến mình mạnh mẽ hơn”.

Một số bạn đọc hiến kế gắn Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thành không gian tinh thần học tập.

Như ý kiến của bạn đọc Minh: “Tôi đặc biệt tâm đắc với ý tưởng biến công viên thành 'không gian tinh thần để học và để yêu thương'. Đó không chỉ là nơi để nhớ về quá khứ bi tráng, mà còn là 'lời hứa' về một tương lai sống tử tế hơn, sẻ chia hơn.

Nếu có thêm khu giáo dục cộng đồng về bài học chống dịch, đây sẽ là di sản quý giá, giúp thế hệ sau hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết! Cùng nhau ủng hộ để ý tưởng này sớm thành hiện thực”.

“Mong nơi đây được xây dựng không chỉ là nơi tưởng niệm nạn nhân COVID-19, tri ân những người chống dịch mà còn là nơi mở những lớp học đặc biệt cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 của thành phố. Đây là nhịp cầu nối để những ai thiện nguyện có thể giúp đỡ hỗ trợ các em nào còn hoàn cảnh khó khăn cho đến khi trưởng thành nên người”, ý kiến của Nguyễn Phong Phú.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn