Cô gái Nhật đi vòng quanh thế giới 1 mình: 40 ngày xuyên Việt bằng Vespa

Gần cuối tháng 7 năm nay, Yuki Nakatani đặt chân đến TP.HCM sau khi đã một mình vi vu qua hơn 30 nước trên thế giới.
Tại Việt Nam, cô gái từ Nagasaki kết nối với cộng đồng người Nhật và được cho mượn một chiếc Vespa mà cô trìu mến gọi là “bạn trai” để rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc, khám phá đất nước hình chữ S mà cô mới đặt chân đến lần đầu.
Yuki đi từ TP.HCM ra Mũi Né, lên Đà Lạt, xuống Nha Trang, ra Tuy Hòa, rồi lên Măng Đen, ra Hội An, Đà Nẵng, Huế, Phong Nha, Vinh, Hà Nội, lên Mai Châu, Mộc Châu, Tà Xùa, Mù Cang Chải, Yên Bái, Hà Giang… trước khi trở lại TP.HCM để về Nhật.
Mỗi nơi Yuki đi qua đều để lại trong cô một dấu ấn riêng. Ở Huế, bầu không khí thư thả, nhẹ nhàng khiến cô ngập ngừng chẳng nỡ rời đi. Đà Lạt và Mộc Châu lại làm nữ du khách say mê với những thác nước xanh trong, không khí mát lành.
Và trên suốt hành trình ấy, điều khiến Yuki xúc động nhất có lẽ là sự ấm áp và chân tình của người Việt Nam.
“Tôi bị té xe nhiều lần, và lần nào cũng được người Việt ra tay giúp đỡ. Dù tôi nhìn giống người Việt nhưng họ vẫn giúp, chứ không phải họ thấy người nước ngoài mới giúp đâu”, Yuki kể với Tuổi Trẻ Online về sự tốt bụng của người Việt trên đường cô chu du.
Có lần, khi đi ngang qua một làng chài, cô lại bị té xe. Dù phương ngữ địa phương khiến cô không thể hiểu, kể cả khi dùng Google dịch, người dân nơi đó vẫn tìm cách giúp cô sửa xe để tiếp tục hành trình.
“Thế giới này vận hành bằng yêu thương”
Niềm tin vào tình yêu thương và sự tử tế trên thế giới này chính là động lực để Yuki tiếp tục hành trình của mình, dù có vài lần cô suýt bị bắt cóc khi quá giang xe của người lạ.
“Tình yêu là chìa khóa của mọi điều trong cuộc sống. Thế giới này vừa rộng lớn, vừa nhỏ bé. Bất kể quốc tịch, giới tính hay tôn giáo, tất cả chúng ta đều là con người”, Yuki chia sẻ.
“Rốt cuộc, điều khiến thế giới này vận hành chính là tình yêu thương. Tôi muốn chia sẻ sự tốt đẹp của thế giới này và trở thành một nguồn năng lượng của yêu thương”, cô gái 29 tuổi bộc bạch.
Tháng 3-2023, sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm, Yuki quyết định nghỉ việc, rồi lên đường sang châu Âu với tấm vé một chiều.
Đặt chân đến châu Âu khi trong tài khoản chỉ còn 35 euro, cô dựa vào kỹ năng duy nhất mình có lúc đó: thư pháp, môn nghệ thuật mà mình đã gắn bó từ năm 7 tuổi, để viết và bán tranh trên đường phố.
Số tiền kiếm được không thể gọi là nhiều, nhưng cũng vừa đủ để cô trang trải trong nhu cầu, cứ thế rong ruổi qua nhiều quốc gia trong suốt bốn tháng.
Trong hành trình ấy, cô cảm nhận sâu sắc rằng “thế giới này tràn ngập tình yêu” và muốn lan tỏa thông điệp đó đến mọi người.
Tháng 12-2023, Yuki trở về Nhật Bản và xuất bản cuốn tản văn đầu tay mang tên LOVE.
Đến tháng 5-2024, với phương châm “Lan tỏa tình yêu”, Yuki tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới, hành trang mang theo chỉ là một chiếc ba lô nhỏ.
Cô tiếp tục đi nhờ xe, vẽ thư pháp, bán bưu thiếp từ ảnh mình chụp, dùng tiền bản quyền sách, mở lớp tham vấn, workshop… để trang trải chuyến đi của mình.
Sau chuyến du lịch Việt Nam, Yuki dự định tổ chức triển lãm để tiếp tục “lan tỏa yêu thương”. Trước đó, cô cũng từng tổ chức triển lãm tranh, thư pháp tại Tokyo và Mông Cổ.
“Tôi không nghĩ là mình đang đi du lịch mà là mình đang sống, quan trọng là bạn biết bạn muốn gì và cần gì trong cuộc đời này”, cô nói.
Yuki chia sẻ rằng sau vài lần suýt bị bắt cóc, cô đã rèn luyện cho mình khả năng quan sát và cảnh giác tốt hơn, dự định sẽ học võ để có thể tự bảo vệ bản thân trên những chặng đường sắp tới.