Chuyện tử tế: Cụ ông hơn 20 năm tặng gạo cho người nghèo

Hơn 20 năm qua, cụ Võ Văn Tất (86 tuổi, ngụ ấp 2A, TT.Bảy Ngàn, H.Châu Thành A, Hậu Giang) không chỉ duy trì tặng gạo cho người nghèo mà còn hiến đất làm đường, xây cầu…
Cụ Tất kể hơn 20 năm trước, khi thấy địa phương có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, công việc chủ yếu là làm thuê, bán vé số..., cụ quyết định tổ chức phát gạo miễn phí rồi duy trì cho đến nay.
Cách đây vài năm, thấy người dân trong xóm đi lại khó khăn bởi đường lầy lội, cầu cũ xuống cấp, cụ Tất tình nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây cầu. "Lúc trước, nơi đây là con đường nhỏ ngập nước, đi lại khó khăn, giao thương hạn chế. Trước thực trạng đó, tôi hiến đất rồi vận động bà con tham gia mở đường, riêng chi phí làm đường do gia đình tôi hỗ trợ", cụ Tất kể.
Nhờ sự chung lòng của bà con, con đường nông thôn rộng hơn 3 m, dài hơn 1 km thành hình. Ngoài con đường này, cụ Tất còn chi tiền hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu. "Bà con thắc mắc đất đó trị giá tiền tỉ, sao tôi không bán mà đem hiến. Nhưng tôi nghĩ tiền tỉ mình xài cũng hết, còn nhân nghĩa và cái đức thì còn hoài", cụ chia sẻ.
Hơn 20 năm qua, cụ Tất san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc phát gạo miễn phí và hỗ trợ bếp tình thương tại TT.Bảy Ngàn. Với suy nghĩ "thương người như thể thương thân", cụ đã trao tặng hàng trăm tấn gạo cho các gia đình nghèo khó. Trung bình mỗi năm cụ tổ chức hơn 10 lần phát gạo tại nhà, tổng cộng 6 - 7 tấn/năm. Không chỉ vậy, cụ còn tặng nhu yếu phẩm và tiền cho các trường hợp ốm đau mà không có tiền chữa trị.
Mỗi tháng, khi các con gửi tiền để cụ dưỡng già, cụ Tất bàn với vợ trích một phần mua gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ bếp ăn tình thương, giúp người lao động khó khăn, bệnh nhân nghèo và người già neo đơn. "Tôi có đất, là tài sản từ xưa tới giờ, với mấy chục công ruộng vườn. Con tôi đông, 11 đứa lận, ruộng vườn chia cho tụi nó làm hết. Hằng tháng, mỗi con gửi vợ chồng tôi 1 - 5 triệu đồng để chi tiêu. Vợ chồng tôi ăn chay, không cần xài nhiều nên dành dụm số tiền đó để làm từ thiện. Con cái cũng ủng hộ hết mình nên tôi vui lắm", cụ Tất chia sẻ.
Thường xuyên được cụ Tất hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, bà Lê Thị Dung (64 tuổi, ngụ ấp 2A) cho biết: "Mỗi lần ông Tất phát gạo, bà con đến đều được nhận hơn 10 kg gạo/người, cùng các nhu yếu phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn như tôi có thể tiết kiệm được chút đỉnh tiền để lo thuốc thang hoặc chi phí khác".
Ông Lê Việt Hùng (ngụ ấp 2A) kể: "Cụ Tất là người có rất nhiều năm làm việc thiện, vì vậy bà con ở đây thường gọi là ông Tư từ thiện. Nhắc đến những việc làm của cụ, ai nấy đều rất cảm phục". Còn ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ấp 2A, cho biết: "Ông Tất có tấm lòng tốt, luôn giúp đỡ bà con địa phương. Ông mở lộ, xây cầu để giúp đỡ cho trẻ em, người lớn tuổi qua lại dễ dàng. Ông cũng thường xuyên giúp đỡ bà con, nhất là việc hỗ trợ gạo".