Nhảy đến nội dung
 

Chờ đến khuya mua đồ ăn giảm giá, nữ sinh dịch truyện kiếm tiền, đậu ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Có ngày, bữa ăn của Phạm Ngọc Thủy Tiên, chỉ là một hộp cơm chia hai bữa hay chờ khuya mua đồ ăn giảm giá trong cửa hàng tiện lợi. Lớp 10 đã ráng dịch truyện, làm trợ giảng kiếm vài trăm ngàn, Tiên đậu Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ học", nữ sinh viên quê Đồng Nai tâm sự.

Ba bỏ đi, con gái lớn lên trong ám ảnh nợ nần và chia ly

Hồi lớp 5, ba Thủy Tiên ra đi có lẽ vì áp lực nợ nần. Cuộc sống từ đó chỉ lủi thủi ba mẹ con. Tuổi thơ Tiên lớn lên trong nỗi ám ảnh những hôm chủ nợ đến nhà hỏi han tiền bạc.

Càng lớn, khi xem những bộ phim về gia đình chia lìa, mỗi lần thấy cảnh nhân vật bị bỏ rơi, Tiên lại sợ hãi. Nỗi lo ấy đeo bám Tiên vào cả giấc ngủ, cô sợ mẹ cũng bỏ đi luôn thì sao. Tiên khóc nhiều lắm.

Một chiều Sài Gòn mưa buồn, tại hành lang bệnh viện Nhi đồng, tiếng trẻ khóc vang. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi, mẹ Tiên) đang ẵm đứa cháu trai mắc bệnh tim và não cha mẹ nó bỏ lại cho bà. Thương cháu vừa bệnh tật vừa thiếu tình thương, bà Thủy lại một lần nữa hy sinh vào bệnh viện chăm sóc cháu từ ngày này qua ngày khác.

Từ ngày chồng ra đi, đôi vai bà Thủy nặng trĩu "cơm áo gạo tiền". Một tay bà săn sóc hai đứa con khôn lớn, việc gì cũng làm miễn có tiền trang trải.

Ban ngày, bà Thủy dựng một quán nước ven đường bán cho công nhân, tối về lại tranh thủ nhận hàng gia công. Có lúc bà còn đi bỏ phân thuê, chỉ 200.000 đồng cho 5 sào. Công việc nặng nhọc nhưng bà vẫn cắn răng làm, chỉ đổi lại 3-4 triệu đồng mỗi tháng.

Những ngày chật vật nhất, bữa cơm ba mẹ con chỉ quanh quẩn với miếng đậu hũ. Tiên hiểu khó khăn nên chẳng than vãn mà chắt chiu, tài liệu học tập không dám mua, phải mượn bạn đọc nhờ; nhà ai có máy in thì xin in ké vài trang.

Dẫu khó khăn, nhìn lại 2 đứa con, bà Thủy nghẹn ngào: "Tôi may mắn được ông trời ban cho 2 đứa con ngoan ngoãn, tự lập. Đi học tự bới cơm vào hộp mang đi ăn trưa".

Hộp cơm chia hai bữa, khách khuya của cửa hàng tiện lợi

Năm cấp 2, Tiên đạp xe đi học 6km mỗi ngày. Sợ đến lớp trễ giờ, 5h30 Tiên đã dậy chuẩn bị. Có hôm giữa đường thì xì lốp, đứt xích, trời nắng như đổ lửa, Tiên lại tự dựng xe giữa đường loay hoay sửa cho bằng được. Có khi dắt bộ cả đoạn dài, quyết không nghỉ học.

Năm cấp 3, Tiên dồn sức thi vào trường Thống Nhất A (tỉnh Đồng Nai), cách nhà 20km. Quá xa, Tiên đành thuê trọ trong một căn phòng nhỏ, giá khoảng 1 triệu đồng/tháng, cách trường vài trăm mét nên đi bộ đến trường.

Có lúc, nhiều tháng liền Tiên chỉ mua một hộp cơm, chia ra sáng trưa để ăn, bị đau bao tử dai dẳng. Những hôm đi học về quá mệt, Tiên cũng nhịn đói đi ngủ để tiết kiệm.

Nhiều bữa ăn lủi thủi 1 mình, bữa cơm chia từng phần cả ngày của Tiên như chan nước mắt. Muốn tiết kiệm, Tiên thường chờ đến khuya mới ra cửa hàng tiện lợi lúc họ bắt đầu giảm giá, rồi mua ít rau, ít cá về nấu cơm.

Viết truyện, dịch thuật, HS giỏi tỉnh, đậu Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Năm lớp 10, Tiên bắt đầu viết truyện trên các nền tảng online. Sau giờ học, trong căn phòng nhỏ cùng chiếc laptop cũ rích, Tiên cặm cụi đến khuya.

Sau đó, Tiên được bạn rủ dịch truyện, từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các cộng đồng dịch thuật, thu nhập không bao nhiêu, còn bị… quỵt tiền.

Lên lớp 11, khi cô giáo ngỏ ý tìm trợ giảng, Tiên đã mạnh dạn tham gia. Lần đầu tiên, Tiên đã thất bại, nhưng sự khao khát thử thách đã thôi thúc Tiên quay lại. Lần thứ hai, Tiên đã thành công.

Suốt hơn sáu tháng làm trợ giảng, 1 tháng Tiên kiếm được tầm 400.000 đồng, Tiên vui lắm vì còn học được cách sửa những lỗi sai lặp đi lặp lại của các em học sinh và của chính mình.

"Những trải nghiệm này đã định hình con người tôi, giúp tôi trưởng thành và hiểu rõ hơn về giá trị của sự nỗ lực", Tiên nói.

Dù khó khăn, Tiên vẫn học giỏi, từng đạt giải khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi Sinh học cấp tỉnh Đồng Nai.

Đam mê khám phá thế giới vi sinh vật và virus, Tiên dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và trúng tuyển vào ngành Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với 793 điểm.

Hôm biết mình đậu, Tiên như vỡ òa nhưng nỗi lo về học phí gần 15 triệu đồng lại xén ngang. Thương cháu, người thân đã cùng nhau hỗ trợ Tiên viết tiếp ước mơ mà Tiên gọi đó là "món quà lớn nhất cuộc đời". Tiên đang sống với gia đình nhà dì và chú ruột tại TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu (41 tuổi, dì của Tiên) nghẹn ngào: "Tiên là cháu gái duy nhất trong nhà nên ai cũng thương. Ba mẹ tôi mất sớm, ngày xưa chị Thủy đi làm sớm để nuôi các em ăn học.".

Tiên không có phương tiện đi học. Mỗi sáng, cô dậy sớm để đi nhờ xe hoặc đi xe buýt.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn