Nhảy đến nội dung
 

‘Cả cuộc đời mẹ đã dành trọn cho cách mạng, cho gia đình…’

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi người con đầu lòng chỉ vài tháng tuổi, nén nỗi đau, bà Dương Thị Chút (84 tuổi, trú xã Phú Hồ, TP.Huế) vẫn là một nữ du kích dũng cảm chiến đấu. Ngày giải phóng bà vẫn giữ một lòng chung thủy, không đi bước nữa để nuôi dưỡng con thành tài.

Sáng nay 27.7, một ngày mưa lất phất trên đất Huế, cụ bà Dương Thị Chút (84 tuổi, trú xã Phú Hồ, TP.Huế, nữ du kích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) lặng lẽ bên tấm bia đá của người chồng quá cố. Đôi tay sạm màu thời gian của cụ nhẹ nhàng vuốt ve từng cọng cỏ, viên đá, rồi thủ thỉ những lời nguyện cầu giản dị: "Ông phù hộ cho con cháu luôn mạnh khỏe, ông nghe!".

Lời thì thầm ấy như chạm vào trái tim của những người đứng cạnh, khiến không gian xung quanh chợt lắng đọng. Gần 55 năm trôi qua, kể từ ngày liệt sĩ Bùi Quang Ấu hy sinh tại chiến trường A Lưới năm 1970, cụ Chút vẫn giữ trọn một lòng thủy chung, không đi bước nữa, dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng người con trai duy nhất thành tài.

Người mẹ, người lính kiên cường

Năm 30 tuổi, khi đang mang thai người con đầu lòng, bà Chút tham gia cách mạng với vai trò nữ du kích, còn chồng bà là bộ đội thuộc Ban Kinh tài của tỉnh. Nỗi đau ập đến khi bà hay tin chồng hy sinh lúc con trai mới 5 tháng tuổi. Nhưng người lính cách mạng không gục ngã. Với tinh thần kiên cường, ban ngày bà Chút tăng gia sản xuất, ban đêm bà hoạt động du kích, vận chuyển khoai sắn nuôi bộ đội chủ lực.

Khi con trai vừa tròn 2 tuổi, bà Chút bị lính Mỹ phát hiện và bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo. Trong chốn lao tù khắc nghiệt, bà không hề sợ hãi những trận tra tấn dã man, nhưng nước mắt cứ lăn dài mỗi khi nghĩ về đứa con thơ đang bơ vơ ở quê nhà. "Bị bắt đi, tôi giao con nhờ bố mẹ già ở nhà chăm sóc. Cứ nghĩ đến con là tôi khóc, suốt thời gian đó, chưa đêm nào tôi được ngon giấc vì nhớ con", bà Chút nghẹn ngào kể lại.

Năm 1973, bà được mãn hạn tù, trở về quê hương Phú Hồ. Tinh thần cách mạng đã ăn sâu vào máu thịt, bà Chút một lần nữa dấn thân vào con đường đấu tranh. "Trở về tôi tiếp tục là lính du kích, nuôi cách mạng trong nhà bằng củ sắn củ khoai. Có những đêm lính Mỹ vào nhà khám xét, bộ đội thì núp trên mái, cứ như vậy gần 2 năm thì cũng đến ngày giải phóng", bà nhớ lại những tháng ngày gian khó.

Ngày non sông về chung một dải (năm 1975), bà Chút không chọn đi thêm bước nữa mà giữ một lòng thủy chung với người chồng quá cố, với tâm niệm thay ông nuôi dưỡng người con trai thành tài. Bước ra từ những cuộc chiến, người phụ nữ này mang trong mình một tinh thần sắt đá. Thời điểm đó, đời sống chồng chất những khó khăn, bà vẫn một thân một mình làm ruộng, nuôi heo, bắt ốc để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Giờ đây, thành quả của sự hy sinh và kiên cường ấy đã đơm hoa kết trái. Người con trai duy nhất của bà, ông Bùi Quang Quý (56 tuổi), hiện là cán bộ ưu tú trong ngành điện lực TP.Huế. Nhìn con trưởng thành, có tổ ấm riêng, bà Chút vẫn luôn tâm niệm: "Để có được hôm nay, các thế hệ ông, cha và chồng của tôi đã tốn bao giọt mồ hôi, nước mắt và máu... vậy nên bản thân tôi và con cháu phải sống sao để có ích và ý nghĩa cho đời".

Chia sẻ về người mẹ của mình, ông Bùi Quang Quý không giấu được niềm xúc động: "Mẹ tôi là một người phụ nữ phi thường. Cả cuộc đời mẹ đã dành trọn cho cách mạng, cho gia đình và cho tôi. Tấm gương về sự kiên cường, hy sinh của mẹ đã in sâu vào tâm trí tôi. Nhờ có mẹ, tôi mới có được ngày hôm nay".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn