Bức ảnh bé gái Việt gây sốt: Thì ra là con một Hoa hậu và đại gia Hà Nội, nhan sắc và học vấn hiện tại mới choáng

Bạn có nhận ra nhan sắc cô bé này không?
Mới đây, hình ảnh một bé gái có mái tóc ngắn và gương mặt xinh xắn được lan truyền thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh, cô bé gây ấn tượng với đôi mắt sáng và những đường nét thanh tú, hài hòa.
Theo tìm hiểu, đây là con gái của một hoa hậu nổi tiếng và một doanh nhân bất động sản đình đám tại Hà Nội. Dù thừa hưởng ngoại hình nổi bật không thua kém mẹ, cô gái trẻ không theo đuổi con đường nghệ thuật hay các cuộc thi nhan sắc mà chọn làm việc trong tập đoàn của gia đình.
Cô bé này chính là Anh Sa, con gái của Hoa hậu đền Hùng Giáng My và doanh nhân Đỗ Anh Dũng, ông chủ tập đoàn Tân Hoàng Minh. Khác với con của nhiều sao Việt, cô có cuộc sống rất kín tiếng. Tuy nhiên, ái nữ nhà hoa hậu Đền Hùng vẫn luôn được khán giả, truyền thông dành sự quan tâm.
Con gái Hoa hậu Đền Hùng thậm chí từng được nhiều cư dân mạng ví như "Lâm Đại Ngọc" – nhân vật nữ xinh đẹp nhất trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Trung Quốc. Nhiều người dự đoán nếu vào showbiz, cô sẽ là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất.
Người đẹp sinh năm 1994 từng theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Đây là một trường đại học tư thục nổi tiếng với các chương trình đào tạo chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và khoa học xã hội. Trường được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và được xếp hạng #46 trong danh sách các Đại học Quốc gia của U.S. News & World Report năm 2024.
Cô nằm trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường năm 2015. Ngoài lĩnh vực được đào tạo, Anh Sa còn có đam mê với thiết kế, kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp, Anh Sa về tham gia quản lý các hoạt động trong công ty của gia đình.
Theo Giáng My, con gái lúc nhỏ hơi nhát, đi đâu cũng cần người kèm nên thời gian đầu đi du học rất khó khăn. Sau một năm, cô thay đổi nhiều, trưởng thành và tự lập hơn.
Nói về chuyện đầu tư, nuôi dạy con tốt, Hoa hậu Giáng My từng tâm sự: "Tôi muốn dành toàn bộ tài sản cho con gái, nhưng tôi không cho cháu con cá mà cho cần câu. Tôi dùng tiền để đầu tư vào giáo dục cho con, để con có một nền tảng vững chãi. Tôi sẽ không cho con một cục tiền, vì như vậy sẽ chỉ làm hư con mà thôi".