Bị cáo cố đâm vào cổ mình sau khi bị kết tội âm mưu ám sát ông Trump

Ryan Wesley Routh đã tìm cách tự đâm vào cổ mình ngay tại phiên tòa sau khi bị tuyên 5 tội trong vụ án âm mưu ám sát ông Trump vào năm ngoái.
Theo báo Washington Post, ngày 23-9 bồi thẩm đoàn tại Fort Pierce, bang Florida kết luận Ryan Wesley Routh (59 tuổi) âm mưu ám sát ông Donald Trump khi ông chơi golf ở West Palm Beach năm ngoái. Sau ba giờ xem xét, họ đưa ra phán quyết.
Routh bị kết tội với 5 tội danh: âm mưu ám sát ứng viên tổng thống, tấn công nhân viên liên bang, sở hữu súng và đạn khi là tội phạm, giữ vũ khí bị xóa số sê-ri và dùng súng cho mục đích bạo lực. Ông này có thể phải lĩnh án chung thân.
Khi tòa công bố phán quyết, Routh cố tự đâm vào cổ mình bằng bút nhưng bị cảnh sát khống chế. Con gái ông, Sara Routh, bật khóc hét lớn: "Bố, con yêu bố. Đừng làm gì cả. Con sẽ đưa bố ra ngoài. Ông ấy chưa hại ai cả".
Vụ Routh ám sát ông Trump bất thành xảy ra hôm 15-9-2024, không lâu sau khi ông Trump thoát chết trong vụ ám sát hụt tại Butler, Pennsylvania.
Các công tố viên cho rằng Routh đã chuẩn bị nhiều tuần để ám sát ông Trump, khi đó là ứng viên tổng thống, tại Câu lạc bộ Golf quốc tế Trump.
Video giám sát cho thấy Routh sống trong xe ở một trạm xăng tại thị trấn Belle Glade, cách câu lạc bộ khoảng 64km. Ông cũng từng đến sân bay quốc tế Palm Beach để do thám nhà chứa máy bay của ông Trump.
Theo lời mật vụ, Routh đã đặt súng trường bán tự động qua hàng rào thép. Một mật vụ phát hiện nòng súng hướng về mình nên nổ súng đáp trả. Routh bỏ trốn và bị bắt sau khoảng một giờ.
Tự bào chữa tại tòa, Routh từ chối thẩm vấn chéo, chỉ hỏi vài câu. Ông nói với bồi thẩm đoàn: "Khó coi là tội ác nếu cò súng chưa bị bóp".
Trước phiên xử, Routh khẳng định vụ án nhằm "bảo vệ dân chủ và tự do", thậm chí đề xuất trao đổi tù nhân "cho một phụ nữ biểu tình ở Iran, hoặc chết cóng ở Siberia đổi lấy một binh sĩ Ukraine".
Ông Trump hoan nghênh phán quyết, cảm ơn mật vụ và nhân chứng ghi lại biển số xe của Routh. "Đây là kẻ độc ác với ý định xấu xa, và họ đã bắt được hắn", ông viết trên X.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cũng đăng trên X rằng phán quyết "thể hiện cam kết trừng phạt những kẻ gây bạo lực chính trị".