Bất chấp mưa, nhiều người quyết giữ vị trí chờ đoàn diễu binh

Mưa lớn ở khu hồ Gươm lúc gần 13h30, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú. Không ít người mặc áo mưa, đội ô giữ nguyên vị trí, bất chấp mưa gió. Bạch Diệp và Yến Nhi nhất quyết đứng nguyên vị trí để “xí” chỗ ngay giao lộ Tràng Tiền - Hàng Bài. Đây sẽ là vị trí đẹp để theo dõi đoàn diễu binh đi qua.
“Tôi sẽ đứng đây đến khi nào mưa lớn quá không thể trụ nữa thì thôi. Đã ra đến đây rồi, tôi nhất quyết nhận chỗ này”, Diệp nói.
Gia đình Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi) từ Long Biên qua Tràng Tiền từ sớm. Gia đình anh cho bé Việt (2 tuổi) đi theo để bé cảm nhận không khí hân hoan đặc biệt của dịp đại lễ.
Gia đình chuẩn bị áo mưa, mũ nón để thích ứng với mọi điều kiện thời tiết do biết trước thông tin dự báo bão lớn.
13h33, trời từ nắng nóng chuyển mưa giông lớn, nhiều gia đình di chuyển vào trong nhà nhưng gia đình anh Thắng vẫn “bám trụ” ngã giao Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, tại ngay rìa vỉa hè. Bé Việt không thấy mệt mỏi mà nhún nhảy hào hứng chờ đón đoàn diễu binh. Ảnh: Châu Sa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |