Barca bị tố truyền thông bẩn khi theo đuổi Nico Williams

Sau một thời gian dài được đồn đoán sẽ gia nhập Barca, Nico quyết định ở lại Bilbao và thậm chí còn gia hạn hợp đồng thêm 10 năm, đến 2035, với CLB xứ Basque.
Theo Inaki - người vừa được bầu làm thủ quân mới của Bilbao, em trai Nico vừa trải qua một mùa hè nhiều khó khăn vì những ồn ào liên quan đến Barca.
"Ai cũng biết áp lực Barca muốn tạo ra với người hâm mộ Bilbao và em tôi", Inaki nói. "Họ nghĩ chiêu trò đó sẽ thành công. Những ồn ào bên ngoài gây tổn hại và làm xấu đi mọi chuyện. Một chiến dịch truyền thông tồi tệ đã diễn ra".
Inaki tiết lộ gia đình anh cũng bị ảnh hưởng vì có quá nhiều bàn tán về Nico, và phần lớn thông tin là không đúng sự thật. Anh nói thêm: "Em tôi chỉ giữ im lặng. Mọi người đều có quyền suy nghĩ và cân nhắc về tương lai của mình. Nhưng nhiều lúc trong mùa hè, người ta đã không công bằng với Nico".
Tiền đạo 31 tuổi ví von việc Nico cân nhắc về việc rời Bilbao sang Barca như đi nhà hàng chọn món, hoặc vào siêu thị nội thất để chọn đồ cho căn nhà, rất mất thời gian. "Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc gọi và trò chuyện qua video. CĐV Bilbao nên hiểu rằng đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời trong thời gian ngắn là việc khó khăn với em tôi".
Trước khi cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân San Mames, Nico được cho là mục tiêu theo đuổi của không chỉ Barca, mà còn cả Bayern. Và nhiều người hâm mộ Bilbao tin rằng Nico đã thật sự dao động trước lời mời gọi của Barca, và chỉ thật sự đổi ý vào phút chót.
Inaki thừa nhận thực tế này, nhưng bênh vực em trai. "Nico nhận nhiều lời đề nghị từ các CLB lớn, vì em tôi là cầu thủ xuất sắc, lại có phí giải phóng hợp đồng dễ chịu. Nico là 'miếng mồi ngon' cho các đội lớn. Không dễ dàng gì khi có quá nhiều ồn ào bên ngoài khiến nó có lúc dao động, nhưng Nico đã đưa ra quyết định đúng đắn".
Dù vậy, Inaki tiết lộ việc Bilbao và Nico soạn thảo hợp đồng 10 năm có rất nhiều trở ngại, chứ không đơn giản như công chúng hình dung. Nhưng tân thủ quân cho rằng việc đồng ý ở lại Bilbao cho thấy em trai đã trưởng thành, đặt niềm tin vào một tập thể đang cho thấy tiến bộ vượt bậc.
Inaki chia sẻ anh đã có lúc phải giúp Nico "hạ hỏa" sau khi em trai đọc được những tin tức và ý kiến trái chiều. Thậm chí, sự phản đối dành từ người hâm mộ Bilbao đối với cầu thủ 23 tuổi có lúc vượt xa khuôn khổ của những bình luận trên báo chí hay mạng xã hội. Bức tranh tường khắc họa Nico cùng Inaki và các tượng đài trong lịch sử Bilbao gồm Iker Muniain và Oscar De Marcos tại khu phố Lutxana ở Baracaldo bị phá hoại. Một số kẻ cực đoan còn đập vỡ kính xe của Nico.
"Những sự việc kiểu đó đã làm xấu đi tình hình", Inaki kể. "Nhưng em tôi đã quyết định bằng trái tim và cả tham vọng. Nico có cơ hội sang những đội bóng mới, có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Bundesliga, nhưng nó ở lại để tạo dựng di sản như Julen Guerrero từng làm, trở thành biểu tượng bằng cách theo đuổi con đường của mình tại đây. Tôi hy vọng một ngày nào đó Nico sẽ đeo băng đội trưởng Bilbao".
Hà Phương tổng hợp