Trước thiệt hại của cơn bão số 5, ban biên tập báo Tuổi Trẻ vừa quyết định trích 2 tỉ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân và hỗ trợ học sinh, tân sinh viên vùng bị ảnh hưởng.
Trước đó, khi cơn bão số 5 chưa tan, ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ đã xúc tiến các công việc rà soát, kết nối để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Báo Tuổi Trẻ cũng sẵn sàng làm cầu nối cho các tổ chức, cá nhân có mong muốn hỗ trợ cho người dân, cho học sinh sinh viên gặp khó khăn do bão lũ.
Báo Tuổi Trẻ trích 2 tỉ đồng hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên
Nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết việc đồng hành cùng người dân và học sinh, sinh viên gặp khó khăn do thiên tai bão lũ là truyền thống của báo Tuổi Trẻ trong nhiều năm qua. Khi cơn bão số 5 tràn vào khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều người dân, học sinh, sinh viên gặp khó khăn vì bị thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến công việc, học tập, ban biên tập báo Tuổi Trẻ tiếp tục quyết định hỗ trợ trên tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Theo đó, báo Tuổi Trẻ trích 1 tỉ đồng hỗ trợ riêng cho học sinh, tân sinh viên vùng chịu thiệt hại do bão số 5, ưu tiên hỗ trợ ở những khu vực bị lũ chồng lũ. Trong số này, khoảng 500 triệu đồng sẽ dành hỗ trợ cho học sinh mầm non, phổ thông các cấp học; 500 triệu đồng hỗ trợ cho các tân sinh viên chuẩn bị nhập trường năm nay.
Bên cạnh đó sẽ dành 1 tỉ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân vừa gặp khó khăn do bão, lũ.
Ngay trong chiều hôm qua (26-8), Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã thay mặt báo Tuổi Trẻ đến nhà trao tận tay 10 suất học bổng đầu tiên cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão với mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cùng các phần quà gồm ba lô, vở viết, bút (trị giá 500.000 đồng/suất quà).
Trong số này có ba em nhỏ ở xã Thiên Cầm gồm Nguyễn Vĩnh Thái (lớp 1), Nguyễn Vĩnh Sang (lớp 2) và Nguyễn Mỹ Duyên (học sinh trường mầm non) - đều thuộc hộ cận nghèo, nhà cửa tốc mái trong bão - đã được báo Tuổi Trẻ "tiếp sức". Giữa ngổn ngang đổ nát, những cuốn vở mới, chiếc ba lô xanh biếc đã mang đến cho các em niềm vui giản dị nhưng ấm áp, khích lệ tinh thần vượt khó học tập.
Cũng trong buổi chiều, em Trần Ngọc An (lớp 3 Trường tiểu học Tiên Điền, Hà Tĩnh) cũng đã nhận được suất học bổng nghĩa tình từ Tuổi Trẻ. An là học sinh chăm ngoan nhưng gia cảnh vô cùng khó khăn: cha bị tàn tật không đi lại được, ngôi nhà nhỏ cũng bị gió bão cuốn tốc mái.
Nắm chặt phần quà trong tay, An rụt rè nói sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người. Những suất học bổng kịp thời không chỉ tiếp sức đến trường mà còn là lời động viên đầy xúc cảm, giúp các em học sinh Hà Tĩnh thêm vững tin trước thềm năm học mới sau những ngày bão dữ đi qua.
Mong Tuổi Trẻ tiếp tục làm cầu nối
Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ xót xa khi thấy con em mình háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới thì tại Hà Tĩnh, Nghệ An nhiều ngôi trường lại đang trong cảnh đổ nát ngổn ngang, thầy trò chưa biết liệu có kịp tựu trường đúng hẹn hay không.
Thấy các cháu ở nhà đã sắm sửa quần áo, lăng xăng chạy khắp nhà thử đồ rồi khoe bộ cặp sách mới, ông Nguyễn Bá Nha lại thêm xót xa trước hình ảnh những ngôi trường đổ nát mà ông vừa xem trên báo.
Ông nói bắt đầu theo dõi cơn bão số 5 từ lúc được dự báo sẽ trở thành một cơn bão mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024. Cũng may là cơn bão đã giảm cấp và cũng không tàn phá nặng nề như cùng kỳ năm ngoái. Nhưng ông Nha nói "thương cho những học sinh" ở vùng bão đi qua, trường học bị đổ sập chưa biết có sửa kịp không.
Người đàn ông 73 tuổi cho rằng việc hỗ trợ kịp thời cho những học sinh và trường học bị ảnh hưởng bởi bão là việc cần làm ngay lúc này. Và thông qua báo Tuổi Trẻ, ông bày tỏ mong muốn báo tiếp tục làm cầu nối cho bạn đọc hỗ trợ các học sinh và thầy cô giáo ở các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5.
Còn bà Nguyễn Hồng Yến (ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM), bạn đọc thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện do báo Tuổi Trẻ phát động, cũng chung một nỗi niềm với ông Nha. Bà nói mình từng trải qua cảnh đi học không có quần áo mới, không có sách vở cùng cái bụng đói meo nên hiểu tình cảnh của thầy cô giáo và các em học sinh ở vùng bão lúc này.
Ở tuổi 83, lưng đã còng, bước chân chậm rãi, bà Yến vẫn đều đặn mỗi sáng ngồi bên chiếc bàn cũ, mắt dõi theo từng trang báo Tuổi Trẻ. Khi đọc đến những dòng tin về cơn bão số 5 vừa quét qua miền Trung cuốn phăng mái trường và sách vở, bà lặng người.
"Tôi tuổi cao sức yếu, không làm được gì nhiều. Nhưng tôi tin Tuổi Trẻ có thể kết nối tấm lòng của rất đông người. Chỉ cần mỗi người góp một chút thôi, các cháu học sinh sẽ có bàn ghế để ngồi, có mái trường che nắng che mưa, để tiếp tục đến lớp" - bà xúc động nói và khẳng định sẽ tiên phong đóng góp cho các em học sinh ngay khi chương trình được phát động.















