Ba ngày sau vụ trộm trang sức hoàng gia trị giá hơn 100 triệu USD khiến thế giới nghệ thuật chấn động, Bảo tàng Louvre (Pháp) đã mở cửa trở lại, song khu trưng bày nơi xảy ra vụ việc vẫn tạm đóng để phục vụ điều tra.
Ngày 22-10, Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) chính thức đón khách trở lại sau vụ trộm được gọi là "vụ trộm thế kỷ", khiến giới nghệ thuật và công chúng Pháp rúng động.
Theo Reuters, Louvre đang rà soát toàn bộ hệ thống an ninh và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát trong quá trình điều tra.
Theo The Guardian và Le Monde, tám món trang sức bao gồm vương miện, trâm cài và vòng cổ đã bị lấy đi, với tổng trị giá ước tính khoảng 88 triệu euro (102 triệu USD).
Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cho biết những kẻ trộm "đã vào một cách bình tĩnh trong vòng bốn phút, đập vỡ tủ kính, lấy đi chiến lợi phẩm và rời đi không bạo lực, rất chuyên nghiệp".
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin lưu ý rằng khả năng lắp đặt thang máy chở hàng mà không bị phát hiện trên đường công cộng sẽ tạo nên "hình ảnh rất tiêu cực về nước Pháp".
Tổng thống Emmanuel Macron gọi vụ trộm là "một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý, bởi đó là lịch sử của chúng ta", đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh tại Louvre và những bảo tàng quốc gia khác.
Dù Louvre đã mở cửa trở lại vào ngày 22-10, khu vực Galerie d’Apollon vẫn tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra.
Giám đốc bảo tàng Laurence des Cars khẳng định Louvre đang tiến hành rà soát toàn bộ quy trình bảo vệ, bao gồm hệ thống camera, cảm biến chuyển động và nhân sự trực an ninh.
Dưới đây là các món trang sức lịch sử bị đánh cắp: