Bắc Ninh nước rút, các cô vớt vát ít học cụ chìm trong bùn

Sau trận lũ lịch sử ở Bắc Ninh, nhiều trường học ngập trong biển nước, có trường thiệt hại cả tỉ đồng. Dù có công an, quân đội, phụ huynh hỗ trợ, nhiều đồ dùng, thiết bị học tập không kịp "chạy lũ", bị hỏng hóc không thể sửa chữa.
Chiều 12-10, năm ngày sau trận lũ, sân Trường mầm non Tân Thanh (xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) vẫn đặc quánh bùn đất và nước đục, tường trong lớp loang lổ vết nước... Đây là ngôi trường ở vùng đất thấp, xung quanh ngập nước.
Cô Ninh Thị Thúy Tưởng - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thanh - thẫn thờ nhìn lại dãy phòng học từng ngày đón 300 học sinh bán trú.
"Gần như toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học đều hỏng. Cái gì bằng nhựa, bằng kim loại thì còn, còn bằng giấy, vải, gỗ và đồ điện tử coi như mất hết", cô Tưởng nghẹn lại.
Cô hiệu trưởng kể trận lũ tối 7-10 ập đến quá nhanh. Chỉ trong 30 phút, nước dâng lên ngang ngực người lớn.
Dù có công an, bộ đội, phụ huynh gần trường hỗ trợ, các cô chỉ kịp chuyển hồ sơ, học liệu và dàn tivi, máy tính.
Toàn bộ tranh ảnh, đồ chơi trị giá hơn 300 triệu đồng mới sắm sửa chìm trong nước lũ, phải bỏ đi. Đến nay, thiệt hại lên tới hơn 1,1 tỉ đồng. "Lúc ấy sấm chớp đùng đùng, nước cuồn cuộn ập đến, chúng tôi chỉ biết cố giữ lấy những gì có thể", cô Tưởng nhớ lại.
Nước rút, nhà trường nhờ người kiểm tra thiết bị điện tử nhưng nhiều đồ ngâm nước lâu, hỏng hóc không thể sửa.
"Chúng tôi mong các cấp, ngành và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để các con sớm trở lại trường. Về lâu dài, chỉ mong mở rộng trường và nâng nền cao hơn mặt đường (hiện thấp hơn 1,5m - PV), giờ đang thấp quá, mỗi mùa mưa lũ, cô trò lại nơm nớp lo", cô hiệu trưởng nói.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau lũ và yêu cầu xã Mỹ Thái bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường.
Đến ngày 12-10, xã Mỹ Thái vẫn còn khoảng 8 đến 10 thôn bị ngập lụt. Dù nước đang rút song nhiều nơi vẫn ngập đến ngang đầu người, nhiều hộ vẫn phải tá túc ở Trường THCS Dương Đức để tạm trú.
Trong một phòng học, bà Nguyễn Thị Đỗ (54 tuổi, thôn Cầu Phên) cùng mẹ già 95 tuổi vẫn chưa thể về nhà. Bà kể, tối 7-10, chỉ trong nửa giờ, nước đã dâng từ mắt cá lên bắp chân.
"Tôi và mẹ chỉ kịp mang bộ quần áo theo hàng xóm, công an đến chỗ cao. May có đứa cháu ôm vội con heo trong chuồng ra đầu ngõ nhưng xe máy thì vẫn nằm lại. Cả đời tôi chưa thấy lũ nào lên nhanh như thế", bà run run kể.
Chồng mất sớm, trông chờ vào mấy sào ruộng, giờ bà Đỗ trắng tay.
Cùng sơ tán với bà còn có hàng xóm Nguyễn Thị Tươm - công nhân một công ty điện tử. Chị Tươm kể đêm chạy lũ không kịp cầm gì, chỉ kịp xách tay hai đứa con ra trường. Ướt hết người, chị thay phiên nhau hai bộ quần áo, may có nhà hảo tâm hỗ trợ nên cũng có quần áo thay. Là công nhân ở một công ty điện tử, năm ngày qua chị phải xin nghỉ việc, chưa biết ngày đi làm.
Chị quê ở Hà Giang, mới về làm dâu một năm. "Tôi mới về làm dâu ở đây, chưa từng chạy lũ bao giờ. Đêm đó chỉ kịp ôm hai con chạy ra khỏi nhà, ướt sũng người", chị kể.