Bà Paetongtarn mang thư tay con gái gửi ‘ông ngoại Thaksin’, được tặng bùa

Ngày 18-9, gia đình Shinawatra đến thăm ông Thaksin lần thứ hai tại trại giam Klong Prem. Buổi gặp gỡ diễn ra chỉ khoảng 15 phút do sức khỏe của ông không ổn định.
Theo tờ The Nation (Thái Lan), sáng 18-9, bà Paetongtarn Shinawatra đã cùng chị gái Pintongta đến Trại giam Trung ương Klong Prem để thăm ông Thaksin. Đây là lần thứ hai gia đình được phép vào thăm kể từ khi cựu Thủ tướng bị giam giữ.
Sau buổi gặp kéo dài khoảng 15 phút, bà Paetongtarn đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của cha mình.
Theo bà, sức khỏe của ông Thaksin hiện chưa ổn định: "Hôm nay cha tôi không được khỏe, ông bị cao huyết áp và cảm thấy mệt nên cuộc gặp phải diễn ra ngắn gọn".
Bà Paetongtarn cho biết thêm dù đã cắt tóc ngắn, nhưng tóc ông Thaksin vẫn rụng nhiều, có thể do căng thẳng. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng vẫn lạc quan, luôn giữ nụ cười trên môi và trò chuyện vui vẻ với các con.
"Cha tôi còn bị mất ngủ. Về chế độ ăn uống thì tôi không rõ vì ông chỉ nhắc đến tình trạng khó ngủ, không đề cập đến đau lưng hay các vấn đề sức khỏe khác" - bà Paetongtarn chia sẻ.
Trong chuyến thăm, bà Pintongta Shinawatra đã mang theo một phong bì trắng có ghi dòng chữ "Ông ngoại Thaksin" bằng mực hồng cùng hình vẽ nhỏ ở góc.
Theo bà Pintongta, đó là lá thư do con gái lớn của bà viết, thay mặt 7 người cháu của ông Thaksin - những đứa trẻ mà ông luôn nhớ thương và mong ngóng ngày được gặp lại.
Ngoài ra khi gia đình đến trại giam, họ được tặng 5 lá bùa và bức ảnh của một vị sư được kính trọng từ nhóm người ủng hộ phong trào Áo Đỏ.
Những người này nhờ bà Paetongtarn lưu giữ với niềm tin các món quà sẽ mang lại bình an cho gia đình Shinawatra. Tuy nhiên vì chưa xin phép, bà không thể mang các vật phẩm này vào trong trại giam.
Phó phát ngôn viên Cục Quản lý trại giam, bà Kanokwan Jiewchuaphan, cho biết ông Thaksin sẽ được bác sĩ tâm lý thăm khám như một phần trong quy trình chăm sóc sức khỏe định kỳ dành cho tù nhân mới.
Bà cũng tiết lộ về sinh hoạt thường ngày của ông trong trại: "Ông thức dậy lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 9h30 tối. Bữa sáng thường là trứng luộc. Trong ngày ông chủ yếu đọc sách, xem tivi và đi bộ vung tay để rèn luyện sức khỏe".