Bà con miền Trung xúc động nhận tiền lợp lại mái nhà sau bão Bualoi

Đang dọn dẹp những căn nhà bị đổ sập, tốc mái sau cơn bão Bualoi, nhiều hộ dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh xúc động khi nhận món quà nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Chiều 29-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ khẩn cấp cho 10 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.
Làng biển thôn Nghi Hòa, phường Cửa Lò, Nghệ An - nơi hứng trọn trận cuồng phong khi cơn bão số 10 đổ bộ - vẫn còn ngổn ngang gạch đá, cây cối gãy đổ, nhiều đoạn đường bị chia cắt vì ngập lụt. Dấu vết về một cơn bão dữ còn hiện rõ trên những mái nhà không còn nguyên vẹn.
Khi chúng tôi đến nhà, bà Nguyễn Thị Hà (48 tuổi) đang lọ mọ tìm trong đống gạch đá vỡ chút tài sản còn sót lại sau bão. Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng, bà Hà cho biết chồng đi công tác xa, tối 29-9 hai mẹ con đang ngủ trong nhà thì bão vào.
"3h sáng, gió rít liên hồi, giật tung mái nhà. Lớp bê tông phía trên đổ xuống, hai mẹ con chạy xuống bếp thoát nạn", bà Hà kể.
May mắn giữ được tính mạng nhưng căn nhà là mái ấm của gia đình bây giờ chỉ còn trơ bốn bức tường. Mưa lớn tiếp tục trút xuống sau bão, hai mẹ con bà phải qua nhà hàng xóm nương nhờ.
Nhận phần hỗ trợ từ báo Tuổi Trẻ để dựng lại mái nhà sau bão, bà Hà rưng rưng xúc động.
"Đây là nguồn động viên quý báu giúp gia đình tôi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", bà Hà tâm sự.
Cách nhà bà Hà không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đang căng tấm bạt để ở tạm sau khi căn nhà bị tốc mái do bão. Gia đình ông Tuấn là hộ đặc biệt khó khăn, mẹ ông vừa qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Khó khăn càng chồng chất khi mưa bão dồn dập làm tốc mái nhà.
"Bão số 5 tháng trước làm một phần mái hư hỏng, hai vợ chồng thuê người vừa lợp lại thì nay gió bão số 10 dữ dội hơn, làm bay sạch mái chẳng còn chi", ông Tuấn buồn bã.
Sau bão, ba mẹ con Trần Tuấn Nghĩa - học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Bình, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh - cũng nặng trĩu âu lo khi nhà bị cuốn bay mái. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng chỉ còn lại đống đổ nát.
Nguồn thu nhập chính của ba mẹ con phụ thuộc vào vài sào ruộng khoán, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Anh trai Nghĩa phải chạy thận hằng tuần, chi phí điều trị khá tốn kém.
Trước khi bão đổ bộ, nghe loa phát thanh xã phải di dân đến trụ sở xã tránh bão, ba mẹ con chỉ kịp mang mấy bộ quần áo. Bão tan, quay về thì ngôi nhà đã tan hoang.
"Mất mái nhà, đồ đạc, sách vở của em cũng hư hỏng hết. Em đang lo mấy ngày tới đi học không biết sẽ ra sao…", Nghĩa chùng giọng.
Chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng bão, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định dành 2 tỉ đồng cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" (8 triệu đồng/căn bị tốc mái hoàn toàn) và tặng học bổng "Ngăn dòng bỏ học" (3 triệu đồng/suất) tới học sinh nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.
Chị Nguyễn Ny Hương - bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh - chia sẻ: "Những đợt thiên tai bão lũ để lại nhiều mất mát, thiệt hại cho bà con luôn có sự đồng hành nghĩa tình từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Những món quà của bạn đọc hôm nay là những món quà đầu tiên đến với bà con sau bão rất kịp thời và quý giá, giúp bà con, các em học sinh có thêm động lực để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống".
"Bà con vừa trải qua các cơn bão, lũ liên tiếp trong hai tháng qua khiến cuộc sống càng thêm khó khăn và rất cần sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ tái thiết cuộc sống" - anh Hồ Phúc Hải, phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, nói.