Đa nghi của đội Negav và Ba chìm bảy nổi của B Ray là hai ca khúc đạt số điểm cao nhất trong buổi thi đầu tiên Live stage 2 Anh trai say hi.
Bốn tiết mục dự thi đầu tiên Lives stage 2 Anh trai say hi mang 4 màu sắc âm nhạc đối lập.
Các đội biểu diễn từ nhạc ballad, funk epic (kết hợp dòng nhạc có nhịp điệu và dễ nhảy và nhạc hùng tráng), Y2K (bản nhạc pop và dance sôi động, mang âm hưởng tương lai lấy cảm hứng từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000).
Pháo diễn tiểu phẩm trong Anh trai say hi
Đa nghi mở màn, Negav, Hải Nam, Cody, Dillan ngồi trong không gian tái hiện như quán net những năm 2000 với những chiếc máy tính đời cũ.
Pháo Northside bất ngờ đến. Chị không hát mà đảm nhận vai trò "bạn gái" của Negav trong tiểu phẩm. Pháo trách móc bạn trai bỏ bê mình để đi chơi game.
Ca khúc Đa nghi theo phong cách Y2K, hip hop kết hợp R&B đầu thập niên 2000, viết về những cô bạn gái hay đa nghi với các chàng trai. Nhưng thật ra các chàng trai đều chung tình, chỉ "ham vui" với anh em, bạn bè.
Sân khấu đầu tư với hình ảnh hoạt hình 3D, 4 thành viên được chiếu lên màn hình, đưa các máy chơi game quen thuộc trong quá khứ lên sân khấu.
Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, được khán giả khen: "Thiệt sự nghe bài đội Negav nó chill mà hoài niệm một thời 9X đi nét, nhảy Au quá", "Bài team Negav làm nhớ về nick yahoo quá đi".
Sau khi trình diễn xong, ba thành viên đã dành cho Negav những lời khen "có cánh".
Cody bảo: "Quá trình làm việc của tụi em không có nhiều điều suôn sẻ. Quay xong tập trước anh em đều bệnh hết. Về nhà thời gian làm nhạc không có nhiều. Negav đang phải bận giải quyết những việc cá nhân riêng. Đầu tắt mặt tối vẫn dành hết việc, cho tụi em đi tập có xe đưa đón, thuê phòng tập".
Dillan thì khen Negav dễ thương và vẫn muốn chơi với Negav.
Hải Nam bảo: "Em làm việc với Negav nhiều, đi ăn cùng nhau tập cùng nhau đến tờ mờ sáng mới về. Negav chia sẻ nhiều thứ, không mong muốn chia tay thành viên. Em thấy Negav sống tình cảm". Thậm chí Hải Nam còn khen đầu Negav thiên tài.
Ba chìm bảy nổi của người nghệ sĩ
Đội B Ray làm đội trưởng cùng BigDaddy, OgeNus và Jaysonlei khép lại vòng thi đầu tiên với tiết mục Ba chìm bảy nổi.
Theo chia sẻ B Ray, ca khúc nói về cảm xúc "lên xuống" mà người nghệ sĩ phải trải qua trong hành trình theo đuổi đam mê. Có những lúc thành công rực rỡ, cũng có đôi lần vấp ngã đau đớn.
Jaysonlei mở màn, vừa hát Ballad vừa chơi piano. B Ray nối tiếp với phần melodic rap đặc trưng.
Tiết mục sau đó thay đổi hoàn toàn màu sắc, chuyển sang sôi động với màn rap của OgeNus và BigDaddy.
Các thành viên mặc trang phục tông xanh lá kết hợp đen. Đội hình thay đổi dần từ đượm buồn sang hào hùng. Họ không than vãn hay tự ti mà ngược lại - tự hào về việc mình tới từ nơi "ba chìm, bảy nổi", từng vấp ngã nên hiện mới vững vàng, mạnh mẽ.
Theo dõi Ba chìm bảy nổi, có ý kiến viết trên YouTube: "Các phần chia rõ ràng, rất trọn vẹn cảm xúc luôn".