80 năm thảm họa bom nguyên tử Hiroshima: Lời cảnh tỉnh cho tương lai

Sáng 6-8-2025, hàng ngàn người đã lặng lẽ cúi đầu mặc niệm tại thành phố Hiroshima, tưởng nhớ tròn 80 năm kể từ thời khắc quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại trút xuống nơi đây.
Sáng 6-8-1945, chiếc máy bay Enola Gay của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử mang tên "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima, cướp đi sinh mạng của khoảng 78.000 người chỉ trong khoảnh khắc.
"Little Boy" tạo ra một sức nóng khủng khiếp lên đến 4.000 độ C - đủ để làm bốc hơi cả cơ thể người trong tích tắc.
Những người còn sống sót sau đó cũng phải chịu đựng bức xạ nặng nề. Hàng chục ngàn người nữa lần lượt qua đời trong những tháng tiếp theo, với sự đau đớn và tuyệt vọng.
Ba ngày sau, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống Nagasaki.
Đứng trước thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vào ngày 15-8-1945, chính thức khép lại cánh cửa của thế chiến tàn khốc.
80 năm sau, 6-8-2025, tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, hàng nghìn người có mặt, lặng lẽ cúi đầu mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa hạt nhân.
Buổi lễ tưởng niệm năm nay ghi nhận sự tham dự kỷ lục của đại diện đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Mỹ - quốc gia từng thực hiện vụ ném bom.
Sau một phút mặc niệm vào lúc 8h15 sáng - đúng thời khắc quả bom phát nổ 80 năm trước, thị trưởng Hiroshima - ông Kazumi Matsui - đã lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ gửi tới toàn thể các nhà lãnh đạo thế giới:
"Xin hãy đến Hiroshima, để tận mắt chứng kiến thực tế kinh hoàng của vụ ném bom nguyên tử. Hãy cảm nhận nỗi đau này, để cùng nhau chấm dứt hiểm họa vũ khí hạt nhân còn tồn tại đến ngày nay".
Trong suốt nhiều thập kỷ, những người sống sót sau vụ nổ - được gọi là "hibakusha" - không chỉ mang trong mình những vết thương thể xác và tinh thần, mà còn phải chịu đựng sự kỳ thị, bị xa lánh vì những lời đồn đoán vô căn cứ về bệnh tật di truyền.
Năm nay, lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh, số lượng "hibakusha" còn sống đã giảm xuống dưới 100.000 người.