Hòn đảo soi trong mắt của chó cưng

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), Nhà xuất bản Trẻ TP.HCM đã phát hành cuốn sách “Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1” dành cho các em thiếu nhi.
![]() |
Một bạn nhỏ ở Trường Tiểu học Tân Mỹ (xã An Phú, thành phố Quảng Ngãi) với cuốn sách về Trường Sa. Ảnh: Thanh Trung |
“Tại Đồn Biên phòng Trường Sa, sáng nào con Xoáy cũng hé mắt xem bộ đội tập thể dục, đi 2 bài võ nên nó cũng học được mấy chiêu đòn độc, trong đó có đòn đánh xoay quật đối phương…”. Đó là câu chuyện với giọng văn dành cho trẻ thơ của nhà báo Lê Văn Chương, tác giả cuốn sách Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Nhà báo Lê Văn Chương, tác giả của cuốn sách tâm sự, khi ra đảo thấy em nào cũng mặc bộ quần áo được may theo kiểu quân phục của lính Hải quân.
Khi chương trình văn nghệ bắt đầu, ngoài các chú bộ đội lên sân khấu thì các cháu nhỏ cũng luôn tham gia. Các em lớn lên trên hòn đảo rợp bóng cây phong ba, giữa tiếng hát quân dân, vì vậy kể lại chuyện các cháu nhỏ ở đảo là tác giả vẫn có cảm giác đầy xúc động và nhớ thương.
Trước khi ra đảo, tác giả đã nghe kể nhiều về những chú chó, chắc chắn là chó ở đảo Trường Sa khác với chó trong đất liền. Vậy rồi khi bước chân lên đảo Sinh Tồn, tác giả đã ngạc nhiên khi thấy bầy chó mẹ dẫn theo bầy chó con, nhưng mỗi khi có người lính nào vẫy tay thì lập tức chạy đến và sà vào lòng. Chuyện về chó cưng trên đảo được kể bằng giọng văn rất dễ thương và gần gũi với các cháu nhỏ. Ví dụ như kể về con chó Xoáy ở Đồn Biên phòng Trường Sa.
Bộ đội biên phòng là lực lượng nuôi và thuần phục chó rất giỏi, vì vậy con Xoáy luôn tỏ ra tinh khôn. Con Xoáy thường hé mắt xem bộ đội tập thể dục buổi sáng và đi các bài võ tay không, vì vậy nó cũng học được chiêu quật ngã đối phương bằng cách lăn tròn ra nền cát. Đêm nào con Xoáy cũng vào vị trí trực gác với những người lính, nó như chiếc ra đa và hít ngửi mùi lạ trong không khí.
Quyển sách dày gần 200 trang, với 6 phần: Chó cưng ở Trường Sa, Bố mẹ là cây phong ba, Em bé Trường Sa, Những năm tháng gian lao, Tìm ra xứ sở như trong mơ, Những bãi ngầm và Nhà giàn DK1.
Phần 1 viết về những chú chó khá thu hút các bạn nhỏ, bên cạnh đó là các phần viết về các chú bộ đội trải qua năm tháng gian nan giữ đảo, các em bé đang sống với gia đình trên hòn đảo nghìn trùng sóng vỗ, những người lính trên nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển khơi.
![]() |
Các bạn nhỏ với những cuốn sách về Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Thanh Trung. |
Nhân dịp này, Nhà Xuất Bản Trẻ tiếp tục giới thiệu trở lại cuốn sách Kể chuyện Hoàng Sa dành cho các em thiếu nhi. Nội dung sách gồm 5 phần: Cội nguồn Hoàng Sa,, Thế hệ cha ông hy sinh ở Hoàng Sa, Đêm gác Hoàng Sa, Đảo Hoàng Sa nhô lên từ mặt biển, Kể chuyện sản vật Hoàng Sa.
Tác giả Lê Văn Chương từng phát hành 3 tập sách Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa. Những cuốn sách này dành cho lứa tuổi là các bạn sinh viên tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc qua câu chuyện những ngư dân kiên cường bám biển. Vào tháng 3/2025, bộ sách này đã được Quân chủng Hải quân trao giải A giải thưởng Văn học Nghệ thuật (giai đoạn 2021 - 2025).
Chị Vũ Hương Giang, quê ở tỉnh Cần Thơ, đại sứ truyền cảm hứng 3 tập sách Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa chia sẻ, đọc 3 cuốn sách này mọi người dân Việt Nam sẽ tự hào, không ngừng chung tay góp sức để bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chị Đặng Lưu Quỳnh Nhi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, đại sứ truyền cảm hứng cuốn sách “Một chuyến du hành ra Trường Sa và Nhà giàn DK1” chia sẻ, khi đọc cuốn sách này, mỗi cháu sẽ cảm giác mình đã trở thành chiến sĩ nhí Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.