Hơn chục người khiêng xác cá voi lên bờ an táng

Ngày 8/5, người dân thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, phát hiện cá voi bơi cách bờ khoảng 50 m. Con cá dài hơn 3,7 m, nặng 1,2 tấn trôi. Một số người cùng bơi ra dìu cá bơi trở lại biển, nhưng do sức khỏe yếu nên cá đã chết.
Để đưa cá vào bờ an táng, nhiều người xuống nước dìu cá. Trong khi đó, một nhóm khác cầm cờ tang, đi mua bạt lót phía dưới thân cá để giảm trơn. Hàng chục người cùng nhau đứng hai bên, đầu và đuôi khiêng cá lên các bậc thang của kè biển.
Ông Dương Văn Chơn, Thôn Đội trưởng, thôn An Hải, xã Bình Châu, cho biết các ngư dân dùng xe cẩu đưa cá từ kè biển vào lăng thờ, thực hiện các nghi lễ an táng và chôn cất theo phong tục địa phương.
Cá voi, còn được gọi là cá Ông, được người dân miền biển xem là vị thần chở che khi sóng gió, bão tố. Khi cá già yếu hoặc bị thương, dạt vào bờ (lụy bờ), ngư dân sẽ chôn cất, thờ phụng để thể hiện lòng kính ngưỡng.
Phạm Linh