Hồi sinh sự sống từ 'món quà cuối cùng' của người xa lạ

TPO - Chiều 23/6, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện E. Đó là một nam thanh niên không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Vượt qua nỗi đau mất mát, gia đình bệnh nhân đã có một quyết định đầy nhân văn, đồng ý hiến tạng con trai mình để cứu sống những người khác.
Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lập tức cử ê-kíp chuyên môn nhanh chóng đến Bệnh viện E để tiến hành lấy phần gan, kịp thời thực hiện ca ghép cứu người.
Tạng gan sau đó được chuyển ngay về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho một bệnh nhân quân nhân công tác tại Quân đoàn 12. Người bệnh bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B, đã được chỉ định ghép gan từ trước.
Khi biết có gan phù hợp được hiến tặng, người lính ấy không giấu nổi xúc động. Trong thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, hành động cao cả của một người xa lạ đã cho anh một cơ hội để sống tiếp và cống hiến.
“Ghép tạng là câu chuyện chuyên môn, nhưng hiến tạng là một hành động lương tri. Người hiến không chỉ ra đi mà còn để lại sự sống cho người khác. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử thiêng liêng của người hiến và gia đình”, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xúc động chia sẻ.
![]() |
Các bác sĩ lấy gan từ người hiến chết não. |
Cuộc chạy đua trong đêm
Vì diễn biến bất thường trong quá trình hồi sức tạng ghép, khả năng duy trì sự ổn định của tạng gan trở nên mong manh. Không còn thời gian cho hội chẩn tập trung, ngay trong tối 23/6, Giám đốc Bệnh viện đã triệu tập tiểu ban ghép gan họp khẩn theo hình thức trực tuyến. Ê-kíp phẫu thuật do PGS.TS Lê Văn Thành, quyền Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hoá, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy trực tiếp chỉ huy.
Rạng sáng 24/6, gan được đưa về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng thời điểm, thùy gan trái được chuyển sang Bệnh viện Vinmec để ghép cho một bệnh nhi. Ê-kíp ghép gan đã thức trắng đêm để tiến hành ca phẫu thuật. Sau 4 giờ đồng hồ đầy căng thẳng, khi bình minh bắt đầu lên, ca ghép hoàn tất. Bệnh nhân tỉnh táo, được chuyển về khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng để tiếp tục điều trị.
Mỗi ca ghép là một "trận đánh lớn" mà ở đó, tinh thần sẵn sàng, quyết đoán và đồng lòng luôn được đặt lên hàng đầu. Trong cùng một ngày 24/6, dù lịch mổ kín đặc, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn linh hoạt, dồn sức cho ca ghép, bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ từng phút giây trôi qua là một cơ hội sống bị bỏ lỡ.
“Mỗi bước chuẩn bị là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi luôn nhắc nhau bất kì sơ suất nào cũng là lỗi với người đã hiến tạng. Vì vậy, toàn bộ ekip làm việc với tinh thần tập trung cao độ nhất”, ThS Vũ Ngọc Tuấn, khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy chia sẻ.
Thành công của một ca ghép không chỉ là nỗ lực của riêng một cá nhân hay một khoa phòng. Đó là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận: phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược, hồi sức, xét nghiệm, hành chính… Tất cả cùng chung một mục tiêu giữ lại sự sống, giữ lại hi vọng.
Ngày 24/6, không chỉ một mà nhiều sự sống đã được nối dài từ món quà cuối cùng của người hiến. Tim được ghép tại Bệnh viện Việt Đức, gan được chia cho hai bệnh viện – Trung ương Quân đội 108 và Vinmec, giác mạc chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.
Sau mỗi ca ghép, là một người được sống, là một gia đình được tiếp tục hi vọng. Và ở đâu đó, một người đã ra đi nhưng cơ thể họ vẫn đang âm thầm sống tiếp trong hình hài khác, trong nhịp đập, trong hơi thở, trong ánh nhìn của người được hồi sinh.
“Ghép tạng là câu chuyện chuyên môn, nhưng hiến tạng là một hành động nhân văn, là câu chuyện lương tri góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình. Người hiến tạng chết não, với chúng tôi, họ không chỉ rời khỏi cuộc đời mà còn để lại một phần cơ thể tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến trong cơ thể người khác. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử cao đẹp này của người hiến và gia đình người hiến” Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.