Nhảy đến nội dung
 

HLV U.23 Indonesia: ‘Tôi không nói xấu học trò, không đổ lỗi và không theo đội đến SEA Games 33’

HLV Gerald Vanenburg không trách U.23 Indonesia sau thất bại trước U.23 Việt Nam ở chung kết, vì biết học trò đã cố gắng hết mình.

HLV U.23 Indonesia không đổ lỗi cho học trò

U.23 Indonesia đã không thể chức vô địch Đông Nam Á ở lại sân nhà, khi thua U.23 Việt Nam ở chung kết ngay tại sân Gelora Bung Karno với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Công Phương đã khiến U.23 Indonesia vỡ mộng trở lại ngai vàng sau 6 năm chờ đợi.

Sau trận, HLV Gerald Vanenburg khẳng định không thể trách cầu thủ U.23 Indonesia, khi toàn đội đã nỗ lực, nhưng U.23 Việt Nam mới là đội chơi hiệu quả hơn.

"Tôi nghĩ đó là trận đấu khó khăn cho U.23 Indonesia. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn, nhưng rồi lại để thủng lưới từ tình huống cố định. Tuy nhiên, tôi tin rằng các cầu thủ Indonesia đã chơi hết mình. Họ đã làm việc chăm chỉ. Tôi tự hào về các cầu thủ. Đúng vậy, chúng tôi đã thua, nhưng bóng đá phải có thắng, có thua. Giờ là lúc U.23 Indonesia chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo", ông Vanenburg khẳng định.

Khi được hỏi liệu có phải U.23 Indonesia đã chuyền ngắn quá nhiều gây chậm nhịp chơi, thay vì nên đá dài để tăng tốc trận đấu và gây áp lực, HLV Vanenburg đồng tình khi cho rằng các cầu thủ đáng ra phải đá nhanh, trực diện hơn.

"Đó cũng là điều tôi không hài lòng. Đó là lý do tại sao tôi thay người. Bóng cần phải được đưa lên phía trước. Dù các cầu thủ U.23 Việt Nam đã cố gắng, điều đó không dễ dàng, bởi vì chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng cố gắng tránh tạo cơ hội cho U.23 Việt Nam tổ chức phản công nguy hiểm nữa", ông Vanenburg chia sẻ thêm.

U.23 Indonesia nỗ lực đứng dậy

"U.23 Indonesia cần phải lấy lại phong độ và chơi ở đẳng cấp cao hơn. Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, vì vậy tôi hài lòng với họ, và chúng tôi sẽ trở lại trong trận đấu tiếp theo", HLV Gerald Vanenburg nhắn nhủ học trò.

Sau 5 trận ở giải U.23 Đông Nam Á, U.23 Indonesia lần lượt thắng U.23 Brunei (8-0), U.23 Philippines (1-0), hòa U.23 Malaysia (0-0), thắng U.23 Thái Lan trên chấm luân lưu ở bán kết sau khi hòa 1-1, và thua U.23 Việt Nam ở chung kết. Điểm chung của các trận đấu khó, là U.23 Indonesia ghi được rất ít bàn thắng. Sau trận thắng U.23 Brunei, học trò ông Vanenburg chỉ ghi được 2 bàn trong 4 trận.

"Chúng tôi vẫn cần tìm cách ghi thêm bàn thắng. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội, nhưng việc ghi bàn luôn khó khăn. Tôi tin rằng kế hoạch và màn trình diễn của U.23 Indonesia khá ổn, nhưng trong bóng đá, bạn phải ghi bàn. Chúng tôi biết mình không ghi được nhiều bàn thắng trong những phút cuối. Đúng vậy. Song, các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với họ. Tôi không bao giờ nói xấu cầu thủ của mình. Chúng tôi thắng cùng nhau, chúng tôi thua cùng nhau. Vì vậy, sẽ không công bằng nếu đổ lỗi cho các cầu thủ.

Chúng tôi cần cải thiện, và tôi tin rằng đội bóng này có đủ phẩm chất để phát triển. Về SEA Games, họ (quan chức bóng đá Indonesia) nói rằng đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi không được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Indonesia ở giải này. Tôi được phân công nhiệm vụ ở vòng loại U.23 châu Á, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng", ông Vanenburg kết luận.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn