HLV Polking 'cay đắng' sau thất bại đầy tiếc nuối của CLB CAHN: Tôi rất đau lòng!

Sau thất đầy cay đắng đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025, HLV Mano Polking không giấu được sự tiếc nuối, nhưng đã dành nhiều lời động viên đến các cầu thủ của mình tại CLB Công an Hà Nội (CAHN) và muốn tập thể tiếp tục tiến về phía trước.
Tại trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Hàng Đẫy hôm 14.5, CLB CAHN đã chơi rất tốt trước một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á như Buriram United. Đội bóng ngành công an dù có 2 lần dẫn điểm (1-0, 2-1) nhưng đã đánh rơi chiến thắng, khi để đại diện Thái Lan cầm hòa 2-2. Tuy nhiên, kết quả này cũng tạo nên một cục diện mở đầy hấp dẫn và khó lường ở trận chung kết lượt về.
HLV Polking: Đó là một phần của bóng đá
Đúng như dự đoán, trận chung kết lượt về hôm 21.5 trên sân Chang Arena đã diễn ra theo một kịch bản nghẹt thở. Trước áp lực từ gần 30.000 người hâm mộ đội Buriram United, đoàn quân của HLV Polking tiếp tục trình diễn lối chơi bản lĩnh và sắc bén.
Trong hiệp 1, đội khách khiến sân Chang Arena câm lặng khi ghi liền 2 bàn để vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Buriram United. Đội chủ nhà ghi 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, đại diện Thái Lan vươn lên dẫn ngược 3-2, tạo ra sức ép khổng lồ lên đội bóng của Việt Nam. Dù vậy, các cầu thủ đội CAHN không buông xuôi. Nỗ lực không biết mệt mỏi của Quang Hải và các đồng đội được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 3-3 ở cuối hiệp phụ thứ hai, qua đó đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi.
Trên chấm 11 m, CLB CAHN không may mắn khi chỉ thực hiện thành công 2/5 lượt sút. Phía ngược lại, các cầu thủ Buriram United tận dụng tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau loạt đấu súng cân não. Vuột mất chức vô địch Cúp C1 Đông Nam Á, HLV Mano Polking không giấu được sự tiếc nuối với dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây là một thất bại đầy cay đắng, thật sự đau lòng. Rất khó để diễn cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng chúng ta biết rằng, đó là một phần của quá trình phát triển, và là một phần tất yếu trong bóng đá. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, chơi sòng phẳng trước một đối thủ rất mạnh như CLB Buriram United. Tôi thật sự tiếc cho các cầu thủ đội CAHN, vì tôi biết họ xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn thế. Song, giờ là lúc chúng tôi phải ngẩng cao đầu và bước tiếp về phía trước".
Chặng đường đáng tự hào của CLB CAHN
Dù không thể bước lên bục cao nhất, nhưng hành trình của CLB CAHN tại Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc thi đấu ngang ngửa, thậm chí có thời điểm lấn lướt một đội bóng mạnh như CLB Buriram United (vô địch Thai League 4 mùa giải liên tiêos), là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt về đẳng cấp và tinh thần của một đại diện của sân chơi V-League.
Với sự đầu tư bài bản để sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng sự dẫn dắt của HLV Mano Polking giàu kinh nghiệm, CLB CAHN hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ ở đấu trường khu vực.