Nhảy đến nội dung
 

Hình ảnh đầu tiên về ngôi mộ của Giáo hoàng Francis

Tối 24-4 (theo giờ Việt Nam), Tòa thánh Vatican đã công bố hình ảnh đầu tiên về ngôi mộ đơn giản của Giáo hoàng Francis bên trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

Ngôi mộ được làm bằng đá cẩm thạch từ vùng Liguria, miền tây bắc nước Ý, nằm trong một góc nhỏ tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (Papal Basilica of Santa Maria Maggiore).

Nơi an táng Giáo hoàng Francis nằm trong một hốc tường bên hành lang phụ, giữa nhà nguyện Pauline và nhà nguyện Sforza, gần bàn thờ Thánh Francis, theo di nguyện của Giáo hoàng Francis.

Nơi chôn cất Giáo hoàng cũng gần ảnh "Đức Mẹ bảo vệ thành Rome" (Salus Populi Romani) mà Ngài vẫn thường đến cầu nguyện trước và sau những chuyến tông du.

Bia mộ của Ngài được khắc một dòng chữ duy nhất “Franciscus” - tông hiệu của Giáo hoàng Francis bằng tiếng Latin. Phía trên bia mộ treo hình cây Thánh giá mô phỏng theo Thánh giá mà Giáo hoàng Francis đã đeo trước ngực lúc sinh thời.

Ngôi mộ của Giáo hoàng Francis không có các tượng đài hay các bức phù điêu cầu kỳ như một số cựu giáo hoàng thời Phục Hưng.

Một ngôi mộ đơn giản theo di nguyện của Ngài, đơn giản như cách Ngài đã sống và phục vụ nhân loại cả cuộc đời.

Từ ngày 27-4, các tín hữu và công chúng có thể đến viếng mộ của Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

Khác với phần lớn các giáo hoàng được an táng tại hầm mộ bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis đã mong muốn được an nghỉ tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi Ngài đã cầu nguyện hơn một trăm lần trong suốt 12 năm tại vị.

Giáo hoàng Francis nổi tiếng là người có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria.

“Tôi đã luôn phó thác cuộc đời, thừa tác vụ linh mục và giám mục của mình cho Mẹ Chúa chúng ta, Đức Maria Rất Thánh. Vì vậy tôi cầu xin di hài của mình được an nghỉ chờ đợi ngày phục sinh tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

Tôi mong rằng hành trình trần thế cuối cùng của mình sẽ kết thúc tại chính xác ngôi thánh đường cổ kính dành cho Mẹ Maria này, nơi tôi đã đến cầu nguyện vào đầu và cuối mỗi chuyến tông du của mình, để trao phó ý định của mình cho Mẹ Vô Nhiễm và tạ ơn vì sự chăm sóc hiền lành và mẫu tử của Mẹ”, Giáo hoàng Francis viết trong bức di chúc của mình.

Trong di chúc, Ngài cũng chỉ rõ vị trí phần mộ của mình sẽ được đặt tại gian bên hông của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, kèm theo một sơ đồ minh họa vị trí phần mộ.