Nhảy đến nội dung
 

Hiện thực ngồn ngộn mà văn chương thiếu tác phẩm lớn

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nói các nhà văn Âu, Mỹ khát thèm hiện thực Việt Nam đầy biến đổi và đầy cảm xúc trong 50 năm qua để sáng tác, còn chúng ta có nó lại không làm ra những tác phẩm xứng tầm thời đại.

Trong hội thảo "Văn học Việt Nam sau năm 1975 - thành tựu, vấn đề và triển vọng", do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ngày 6-10 tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đặt câu hỏi cái gì đang cản trở nền văn học Việt Nam những năm qua không phát triển như mong muốn, chỉ là một chân dung rời rạc.

Hiện thực ngồn ngộn, nhà văn ở đâu?

Ông Thiều nói các nhà văn Âu, Mỹ khát thèm hiện thực Việt Nam đầy biến đổi và đầy cảm xúc trong 50 năm qua để sáng tác, còn chúng ta có nó lại không làm ra những tác phẩm xứng tầm thời đại.

GS Phong Lê cũng có đánh giá tương tự. Ông nói, theo lịch sử thì 50 năm qua là một thay đổi hiếm có hoặc chưa từng có. Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ đất nước bị chia cắt đến đất nước thống nhất, từ giao lưu hẹp đến giao lưu rộng...

Những chuyển động như thế phải nói là rất lớn, nhưng văn học Việt Nam chưa có sự chuyển động tương ứng với những đổi thay lớn đó của xã hội.

Xét hơn 30 năm qua, tính từ sau 1990, đời sống văn học vẫn có sự xuất hiện đều và càng về sau càng nhiều những tên tuổi mới. Nhưng dường như tất cả họ vẫn chưa hội được thành một đội ngũ, trong một cuộc hành trình không lẫn vào nhau.

Nhà thơ Đỗ Thị Tấc thì buồn bã trước thực tế văn học Việt Nam sôi động với những chuyện "đánh nhau" chứ không phải thành tựu văn chương.

Các nhà văn Việt Nam ít chịu đọc nhau

Nhà phê bình Lê Hoài Nam thở dài trước hiện thực "văn học chống Mỹ viết nhân văn bao nhiêu, sao giờ viết con người ác thế".

Nhưng ông cho rằng văn học 50 năm qua có nhiều thành tựu, tác phẩm hay, chứ không phải không có gì như nhiều người than phiền. Theo ông, những lời than phiền ấy đến từ hiện thực các nhà văn Việt Nam lười đọc nhau.

Nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp cũng đánh giá cao thành tựu văn chương Việt 50 năm qua. 

Ông nói nếu trước đây chúng ta có Nam Cao là một đỉnh cao thì vài chục năm qua chúng ta cũng có Nguyễn Huy Thiệp. 

Trước đây ta có Vũ Trọng Phụng là nhà văn đô thị đậm đặc thì nay ta có Nguyễn Việt Hà cũng rất xuất sắc.

Khẳng định văn chương Việt 50 năm qua có tác phẩm đỉnh cao, nhưng ông Điệp cũng thừa nhận văn chương của ta ít chiều sâu triết học và mỹ học, chỉ có "vài câu đắt, một vài tạo dáng, một vài thông minh, một vài dí dỏm".

Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết hội thảo tại TP.HCM và Đà Nẵng cũng nhận được hai luồng ý kiến trái chiều trong đánh giá thành tựu văn học Việt Năm 50 năm qua.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn