Nhảy đến nội dung
 

‘Hẹn ước Bắc Nam’: sân Mỹ Đình bùng nổ với xe tăng, pháo hoa, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Sân Mỹ Đình tối 22-4, pháo hoa rực trời để ‘gửi lời chúc mừng rực rỡ nhất tới TP.HCM’, cờ Tổ quốc nhuộm đỏ sân khấu và dưới khán đài, vạn người cùng hòa giọng hát ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’, ‘Đất nước trọn niềm vui’.

Chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn ước Bắc Nam tối 22-4 đón hơn 10.000 khán giả đến sân Mỹ Đình để cùng làm nên một đêm đầy cảm xúc trong những ngày cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Chương trình do Trung tâm PT-TH Quân đội (Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng nhiều cơ quan khác.

Dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Xe tăng và Hòa Minzy bùng nổ sân khấu Hẹn ước Bắc Nam

Hẹn ước Bắc Nam gây ấn tượng bởi độ hoành tráng, từ sân khấu rộng lớn tới biên đạo, số lượng nghệ sĩ tham gia đông đảo gần 800 người, pháo hoa, cùng nhiều "đặc sản" mà chỉ một đơn vị của quân đội mới dễ dàng thực hiện như đưa xe tăng và xe chở quân vào sân khấu.

Khi hai xe tăng cùng xe chở quân tiến vào sân khấu trong hoạt cảnh những đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", cả vạn khán giả cùng hò reo háo hức.

Tất nhiên không thể không kể đến âm nhạc cách mạng hùng tráng lẫn trữ tình được lựa chọn đưa vào chương trình, với sự thể hiện của nhiều giọng hát đẹp như NSND Thanh Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus; những ca sĩ đang được khán giả yêu mến như các "anh trai" Tự Long, Anh Tú, ca sĩ Hòa Minzy…

Đặc biệt là Hòa Minzy. Chưa bớt hot sau MV Bắc Bling, ngay khi Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu hát Rừng xanh vang tiếng Ta Lư (Phương Nam) cùng NSND Thanh Hoa, khán giả đã reo hò cổ vũ nhiệt tình.

Khi Hòa Minzy hát Việt Nam trong tôi là (Yến Lê) thì cả ngàn khán giả trẻ cầm cờ đỏ sao vàng hát theo nhiệt tình và cùng ca sĩ hô to tên "Việt Nam", tạo nên sự cộng hưởng cảm xúc tự hào lớn lao.

Vũ Thắng Lợi, Hoàng Tùng, Viết Danh - những giọng hát nhạc trữ tình cách mạng đẹp làm nên những khoảng lắng đọng cảm xúc cho khán giả với những ca khúc mà từ lâu họ ít nghe như Đường chúng ta đi (lời Xuân Sách, nhạc Huy Du), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu).

Nhóm Oplus hát Lá xanh (Hoàng Việt), Nổi lửa lên em (Huy Du) và Lời ca dâng Bác (Trọng Loan) cùng NSND Phạm Phương Thảo, một lần nữa cho thấy họ vẫn là lựa chọn tin cậy trong các chương trình nghệ thuật chính luận để đưa nhạc cách mạng đến với khán giả trẻ.

Và một chuỗi các ca khúc đi cùng năm tháng như Đất quê ta mênh mông, Hãy yên lòng mẹ ơi, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn (Hoàng Hà), Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích), Miền xa thẳm (Đức Trịnh);

Hay sáng tác mới Hẹn ước Bắc Nam của Phạm Hồng Biển… cùng những vần thơ trong bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, các hoạt cảnh kể chuyện hậu phương lẫn tiền tuyến với nhiều hy sinh mất mát đã gợi trong lòng khán giả cả già lẫn trẻ nhiều xúc cảm thiêng liêng.

Ngàn người hòa giọng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Cảm xúc của khán giả bùng nổ ở màn kết chương trình, Anh Tú - NSND Tự Long và các nghệ sĩ trong quân đội biểu diễn mushup Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách).

Sân khấu cả trăm nghệ sĩ với màu đỏ của áo và cờ Tổ quốc, màu xanh áo lính… và âm nhạc hùng tráng và tươi vui của hai ca khúc quen thuộc khiến khán giả vỡ òa.

Cảm xúc bùng nổ ấy được tiếp tục kéo dài thêm 15 phút bắn pháo hoa trên nền nhạc bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đất nước trọn niềm vui "để hòa chung niềm vui Bắc Nam sum họp, để gửi lời chúc mừng rực rỡ nhất tới TP.HCM, tới đồng bào nhân dân cả nước".

Trong ánh pháo hoa rực trời, cả ngàn người đã hòa giọng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Hàng trăm bạn trẻ còn tiếp tục ở lại sau chương trình, tụ lên sân khấu và tiếp tục hát bài hát này.