Hàng trăm người tình nguyện nhặt rác sau lễ diễu binh 30/4

Chàng sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM đi cùng nhóm 20 người. Họ chia làm hai đợt làm việc, 8h30-10h ở đường Lê Lợi và 10h30-12h30 ở dọc các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực khán đài.
Sau khi nhóm Khoa nhặt được 40 phút, rất nhiều người dân, chiến sĩ công an làm việc trong khu vực cũng đến chung tay.
Nửa tiếng sau, đội nhặt rác tình nguyện đã có hàng trăm người.
Rác chủ yếu là túi nilon, hộp xốp, ly nhựa do người dân cắm trại qua đêm chờ xem diễu binh, để lại. Đầu giờ chiều 30/4, Khoa cùng bốn thành viên mang những bao rác lớn đến tập kết tại khu vực có xe đẩy của công nhân vệ sinh.
"Chúng tôi chỉ muốn góp phần nhỏ để các cô chú lao công đỡ vất vả", Khoa nói.
Hà Tiên, 21 tuổi, đã điền đơn đăng ký tình nguyện nhặt rác trong dịp lễ 30/4 của cộng đồng Xanh Việt Nam. Họ đã tổ chức thu gom rác ở buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đó.
Đêm 29/4, nhóm Tiên chuẩn bị bao đựng phân loại rác, kẹp nhặt và vẽ các băng rôn nhỏ về tái chế. Ban đầu, nhóm chỉ có khoảng 5 người tham gia, sau nâng lên 20 người rồi hàng trăm người vào sáng 30/4.
"Điều làm tôi bất ngờ là mọi người tham gia hoàn toàn tình cờ, sau khi thấy những người khác nhặt rác", Tiên nói. "Ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố như được lan tỏa".
Nhiều người lớn tuổi, em nhỏ hoặc bạn trẻ ở quận 1 từ khuya 29/4 cũng xin thêm dụng cụ để tham gia. Trong sáng 30/4, nhóm của Tiên đã gom được hơn 200 bao rác.
Tuy nhiên, lượng người đổ về trung tâm vẫn khá đông, nhóm không thể dọn xuể. Mọi người quyết định tổ chức một buổi nhặt rác nữa vào khuya 30/4, sau chương trình bắn pháo hoa và trình diễn 10.500 drone ở Bến Bạch Đằng.
Ngọc Ngân - Nhật Quang