Hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bỏ lại tài sản, chạy lũ trong đêm

Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, nước sông Cầu Chày chảy qua xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa dâng cao đột ngột. Hàng trăm hộ dân địa phương bỏ lại tài sản, chạy lên đê đi tránh lũ trong đêm.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 30-9, tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, trời bắt đầu ngớt những cơn mưa dài như trút nước. Còn lại những trận mưa theo cơn bất chợt giội xuống cánh đồng, khu dân cư đã no nước ở thôn Phong Mỹ.
Trên mặt đê sông Cầu Chày, nhiều hộ dân xã Xuân Lập kịp căng bạt làm lều từ ngày 29-9 để tránh trú mưa lũ và bảo vệ đàn gia súc.
Nhìn dòng nước lũ trên sông Cầu Chày đang chảy cuồn cuộn, bà Đỗ Thị Ba, ở thôn Phong Mỹ, xã Xuân Lập, chia sẻ: "Khi nước lũ dâng cao đột ngột, tôi chỉ nghĩ đến việc cứu đàn heo, tài sản lớn của gia đình. Tối 29-9, tôi xoay xở với nước lũ đang dâng nhanh không kịp, nên phải nhờ hàng xóm đến giúp giải cứu đàn heo.
Lúc đó nhiều người xúm lại chặt cây chuối, ghép thành bè mảng rồi vội đưa đàn heo lên đê tránh lũ. Rất may là người và đàn heo được an toàn".
Còn ông Hồ Trung Dũng, cũng ở thôn Phong Mỹ, xã Xuân Lập, kể lại: "Khoảng 3h sáng 30-9, nước sông bắt đầu dâng rất nhanh, tràn vào nhà khiến chúng tôi không kịp trở tay. Lúc đó mọi người trong gia đình chỉ kịp đem theo một số đồ dùng cá nhân. Còn tủ lạnh, máy giặt, tivi trong nhà đều bị ngập nước hết, có nguy cơ bị hỏng".
Theo những người cao tuổi ở thôn Phong Mỹ, thôn này nằm ở vùng ngoại đê sông Cầu Chày, hằng năm đều bị lũ lụt vì nước từ thượng nguồn đổ về nhiều vào mùa mưa.
Tuy nhiên mọi năm nước lũ chỉ làm ngập cánh đồng của thôn, tạo nguồn phù sa cho đất đai phì nhiêu.
Có năm lũ lụt to hơn cũng chỉ làm ngập đường giao thông trong thôn, hoặc tràn vào một số nhà nằm ở vùng trũng, thấp.
Nhưng năm nay nước lũ về rất nhanh, gây ngập lụt khắp nơi khiến người dân trở tay không kịp để chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Do nước lũ dâng nhanh, mực nước cao gần sát mái nhà, người dân trong thôn Phong Mỹ phải sử dụng thuyền, bè mảng tự chế để đi lại.
Mưa lũ gây ngập lụt nhiều khu dân cư, công trình công cộng, trong đó có Nhà văn hóa thôn Phong Mỹ đang bị ngập sâu trong nước.