Nhảy đến nội dung

Hàng ngàn người đội nắng nhiều giờ, "giữ chỗ" ở đường Lê Duẩn xem diễu binh

(Dân trí) - Đến 20h tối nay (25/4), buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mới chính thức bắt đầu, nhưng từ đầu giờ chiều, đường Lê Duẩn (Quận 1, TPHCM) đã rộn ràng người dân từ khắp nơi đổ về.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mới 14h, hai bên vỉa hè đoạn từ Nhà thờ Đức Bà đến gần Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) đã có rất đông người dân đến sớm để có được vị trí thuận lợi chờ xem sơ duyệt.

Nhiều người mang theo giấy báo, thảm để ngồi, đội nón, che dù để tránh nắng. Một số gia đình còn chuẩn bị nước mát, bánh ngọt để lót dạ trong thời gian chờ đợi.

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ để hưởng ứng tinh thần của ngày đại lễ.

Bà Vũ Thị Vinh (SN 1973) cho biết bà cùng hội bạn từ Biên Hòa (Đồng Nai) đến TPHCM trước 12h để chuẩn bị xem diễu binh. Biết phải chờ nhiều tiếng đồng hồ, đến khoảng 17h mới tắt nắng và đến 20h mới được xem diễu binh, bà Vinh vẫn hào hứng, cho biết không hề thấy mệt.

"Nghe nói hôm nay rất đông, nên chúng tôi từ Biên Hòa (Đồng Nai) lên đây từ sớm. Chúng tôi còn hẹn nhau mặc áo dài đỏ để thêm khí thế. Trong nhóm chúng tôi còn có người từ Hải Dương vào nữa. Đúng là không khí ở đây hôm nay thật đặc biệt", bà Vinh nói.

Cũng đi một đoạn đường khá xa đến TPHCM xem diễu binh, chị Trang (SN 1987) cùng mẹ và 3 con nhỏ hừng hực khí thế. Chị Trang cho biết mình cùng gia đình tranh thủ từ Bình Dương đến trung tâm TPHCM sớm để có vị trí đẹp xem buổi sơ duyệt.

"Hôm trước, tôi đã xem bắn pháo hoa ở Bến Bạch Đằng. Hôm nay, 3 con của tôi được nghỉ học nên tôi muốn đưa các con đi xem diễu binh cho có kỷ niệm. Chúng tôi từ Bình Dương lên đây cũng khoảng 40 phút. Tôi muốn đưa mẹ và các con đi xem, hòa trong không khí rộn ràng, náo nhiệt đồng thời có những kỷ niệm đẹp trong dịp này", chị Trang chia sẻ.

Ngồi nép mình dưới bóng cây trên vỉa hè đường Lê Duẩn, ông Bùi Ngọc Dinh (SN 1960) - cựu chiến binh - nhễ nhại mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rất phấn khởi.

Ông cho biết bản thân từng sống trong thời chiến, nên rất xúc động khi thấy không khí này. Trên ngực áo ông, hình ảnh cờ đỏ sao vàng lấp lánh trong nắng trưa.

"Tôi từ Thanh Hóa vào ở nhà con gái ở TP Thủ Đức cách đây mấy hôm. Hôm nay, tôi và con gái cố ra đây sớm, để có vị trí đẹp cho buổi tối. Từ bây giờ tôi đã thấy hồi hộp rồi. 30/4 là ngày rất ý nghĩa, tôi lớn lên trong thời chiến, nên càng trân trọng mấy dịp thế này", ông Dinh nói.

Cũng ngồi ở vỉa hè, các sinh viên che dù cho cựu chiến binh giúp những người lớn tuổi đỡ phần mệt nhọc. Nguyễn Ngọc Kim Trinh (SN 2006) cho rằng không khí này không phải lúc nào cũng có. Đây là lúc cô cảm nhận được tình yêu nước của người trẻ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Các quán cà phê dọc đường Lê Duẩn cũng trở thành nơi "trú chân lý tưởng" của người dân từ trưa. Nhiều chỗ đã kín khách từ trước 13h.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ các nhân viên quán, toàn bộ hàng quán trên tuyến đường này sẽ tạm ngưng hoạt động từ khoảng 15h để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho buổi sơ duyệt. Vì thế, có quán phải tiễn khách từ 14h, để dọn dẹp đúng quy định.

Tối nay, dự kiến sẽ có hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm để theo dõi sự kiện sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 30/4.