Du khách đã đổ về Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại, nhưng dường như một số người quan tâm đến dấu vết vụ cướp táo tợn hôm 19-10 hơn là những tác phẩm nghệ thuật bên trong.
Theo tờ Guardian, ngày 22-10 (giờ địa phương), Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại, sau khi phải đóng cửa 4 ngày vì vụ cướp táo tợn sáng 19-10.
Điều thú vị là ô cửa sổ bị băng cướp đập nát để đột nhập bảo tàng bỗng trở thành điểm đến "hot", thu hút khách thập phương khi đến "tham quan".
Vụ cướp quá táo tợn
Theo ghi nhận của phóng viên Guardian, trên đại lộ Quai François Mitterrand phía bên ngoài Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre, một đám đông đã tụ tập bên vỉa hè bàn tán sôi nổi và hướng ánh mắt lên khung cửa sổ cao được bao bọc một phần bằng tấm rèm đen.
Sáng 19-10, ba tên cướp mặc áo phản quang như công nhân đã dùng thang nâng gắn trên xe tải để leo lên, đập vỡ cửa sổ và đột nhập bảo tàng qua đường này. Tại đây, đám cướp đã dùng cưa phá hai tủ trưng bày chứa trang sức.
Nhóm cướp sau đó tẩu thoát bằng xe máy, mang theo tám món cổ vật quý giá và bỏ lại chiếc xe thang. Toàn bộ quá trình diễn ra vỏn vẹn trong chưa đầy 10 phút.
Trong số bảo vật bị lấy cắp có chuỗi vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương Hoàng đế Napoléon tặng cho vợ mình, Hoàng hậu Marie Louise. Ngoài ra, một vương miện gắn kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie, phu nhân Hoàng đế Napoléon III, cũng bị trộm mất.
Vào ngày Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại, Phòng trưng bày Apollo vẫn đóng kín và bị che bởi ba tấm vách màu xám. Bên ngoài khu vực này, nhân viên bảo tàng yêu cầu du khách di chuyển qua nhanh, trong khi các điều tra viên tiếp tục rà soát hiện trường để tìm dấu vết thủ phạm.
Vụ trộm trị giá 88 triệu euro tại Bảo tàng Louvre đã khiến cả thế giới phải chấn động. Vụ việc đã phơi bày lỗ hổng an ninh của bảo tàng danh tiếng nhất thế giới, buộc Chính phủ Pháp phải khẩn cấp siết chặt an ninh để bảo vệ di sản quốc gia.
"Dễ đến mức nhàm chán"
"Thật phi thường. Nó trông… quá đơn giản. Nếu điều này xảy ra trong phim, người ta sẽ cảm thán rằng kịch bản quá nhàm chán", chị Alida, du khách đến từ Hà Lan, chia sẻ.
Chị Fanny, du khách đến từ thành phố Limoges (Pháp), chia sẻ khi đến "thăm" ô cửa sổ nổi tiếng trong dịp đi du lịch Paris: "Thật khó tin. Người ta cứ nghĩ nơi có bức tranh Nàng Mona Lisa phải được bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Nhưng hóa ra không phải vậy".
Anh Vincent, một du khách khác, chỉ tay về phía bảo tàng và nói: "Nhìn xem, hàng trăm khung cửa sổ. Chúng biết chính xác cần vào chỗ nào. Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảng 4 phút, quá chuyên nghiệp.
Thật ra vụ này không quá bất ngờ. Bảo vệ một công trình công cộng khổng lồ như thế này là điều gần như bất khả thi. Hàng chục nghìn mét vuông, hàng triệu khách tham quan… Công việc đó không hề dễ dàng".
Cô Elena đến từ Rome buồn bã chia sẻ: "Tôi đến từ Rome, tôi yêu nghệ thuật và cổ vật. Những món trang sức bị đánh cắp chắc chắn sẽ bị tháo rời và bán lẻ, ai mà dám mua nguyên chiếc chứ? Thật là một bi kịch".