Những ngày sau lũ, tuyến DT543 dẫn vào vùng rốn lũ Phú Yên trở thành một cung đường nghĩa tình chưa từng thấy. Từng đoàn xe cứu trợ mang theo cờ đỏ sao vàng nối đuôi nhau kín đường quê.
Hàng cứu trợ kín đường quê
Giữa những đoạn đường quê còn đọng nước, cờ đỏ thắm phấp phới trên từng nóc xe khiến không khí trở nên ấm áp lạ lùng.
Dọc tuyến DT543 dẫn vào vùng rốn lũ Phú Yên, nhiều mái nhà vẫn còn in nguyên bùn đất. Dấu tích trận lũ dữ vẫn còn tận ngọn tre.
Nhưng nước vừa rút, từng đoàn xe tải lớn nhỏ dồn dập tiến vào. Đường vào Đồng Xuân có lúc phải đứng bánh hàng chục phút vì kẹt xe. Cứ đoàn trước đi ra, đoàn xe chở hàng cứu trợ đi hướng ngược lại đã tới.
Cánh tài xế ra dấu, vẫy tay liên tục. Chẳng phải ai đó sốt ruột, chúng tôi hiểu đó không chỉ là chỉ báo đoạn đường phía trước, mà đó còn là những lời chào hỏi từ các đoàn thiện nguyện khắp nơi.
Người dân địa phương bật cười mà rưng rưng: "Tết còn chưa thấy xe đông như ri. Chỉ có lúc lũ thế này mới thấy nghĩa tình bốn phương quý giá đến mức nào".
Anh Nguyễn Ngọc Vũ, thành viên nhóm thiện nguyện từ Đà Nẵng, nói mấy ngày nay ai cũng mất ngủ. Anh Vũ nói nghe Phú Yên chìm trong nước, lòng người như lửa đốt.
Trong nhóm gần như lập tức chia nhau đi khảo sát các điểm ngập nặng để quyết định chia hàng.
"Cứ chuyến này xong là chúng tôi chuyển lượt mới. Thấy bà con mừng ra mặt mình không thấy mệt", anh Vũ nói.
Trên thùng xe chất đầy những món hàng thiết yếu: gạo, mì, nước uống, đèn pin, quần áo khô, tã trẻ em… tất cả đều được bà con các địa phương gom góp trong thời gian ngắn.
Nhưng đó lại là những thứ người vùng lũ cần đến từng giờ khi vừa trải qua đợt ngập sâu 4-5m.
Toàn dân thiện nguyện
Những đoàn xe còn nườm nượp đổ về từ Gia Lai, phía tây Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Thái Nguyên… và nhiều địa phương xa hơn nữa.
Trên mỗi thùng xe là biển tên nhóm thiện nguyện, nhưng bên cạnh những dòng chữ nhận diện ấy còn có những lời gửi gắm mộc mạc: "Cố lên Phú Yên!", "Thương lắm miền Trung ơi!", "Hướng về đồng bào vùng lũ"...
Chị Trần Bảo Châu, nhóm thiện nguyện từ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết tối hôm trước khi về các khu vực trung tâm để tập kết hàng đã gặp hơn 10 nhóm thiện nguyện từ khắp các tỉnh, thành.
"Tôi có cảm tưởng như toàn dân hoạt động thiện nguyện vì gặp nhiều phường, nhiều chùa, nhiều nhóm ở khắp nơi. Anh em kể ở các xã phường, thôn xóm bà con tổ chức quyên góp theo kiểu người có tiền góp tiền, người có sức góp sức" - chị nói.















