Hàng công U.23 Việt Nam chưa biết cách ghi bàn bằng… chân: Đừng lo, thầy Kim có cách!

Dù tiền đạo còn bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng U.23 Việt Nam vẫn thẳng tiến chung kết nhờ khai thác tốt những nguồn ghi bàn khác.
Hàng công U.23 Việt Nam chưa vào guồng
U.23 Việt Nam đã vào chung kết U.23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng trước U.23 Lào, U.23 Campuchia và U.23 Philippines. Ở những giải đấu ngắn ngày, chiến thắng là điều quan trọng nhất, và thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đi đúng hướng với kết quả thuận lợi.
Tuy nhiên, trên tổng thể, hàng công U.23 Việt Nam chưa đạt kỳ vọng. Trong 7 bàn đã ghi được, các chân sút chỉ góp 2 pha lập công. Đó là 2 bàn của Đình Bắc vào lưới U.23 Campuchia và U.23 Philippines. 2 bàn thuộc về hàng tiền vệ (Văn Khang, Xuân Bắc). Đáng ngạc nhiên, khi hàng thủ góp 3 bàn nhờ công Hiểu Minh (cú đúp vào lưới U.23 Lào) và Lý Đức (sút tung lưới U.23 Campuchia).
Nhiều "họng súng" được mài giũa ở V-League và các đội tuyển trẻ như Văn Thuận, Quốc Việt, Văn Trường, Lê Viktor... đều chưa biết cảm giác ghi bàn ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Ở trận gặp U.23 Philippines, Văn Thuận khiến nhiều người thất vọng khi đệm bóng vọt xà. Dấu ấn Quốc Việt để lại chỉ là sự năng nổ, nhưng dứt điểm kém. Lê Viktor cũng được trao nhiều cơ hội, dù vậy, những pha xử lý trong vòng cấm của sao trẻ Hà Tĩnh chưa đủ thuyết phục.
Xuyên suốt cả 3 trận, U.23 Việt Nam bỏ lỡ trên dưới 80% số cơ hội tạo ra. Có thể ví von, U.23 Việt Nam có "cái đầu vàng" với 5 bàn được ghi bằng đầu, nhưng mới vỏn vẹn 2 lần tìm được mành lưới đối thủ nhờ dứt điểm bằng chân.
Song, chuyện các cầu thủ trẻ nôn nóng dẫn đến bỏ lỡ cơ hội là bình thường ở sân chơi Đông Nam Á. Ở trận bán kết còn lại giữa U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan, chân sút hai bên cũng lúng túng dứt điểm hỏng rất nhiều, dù luôn được đặt vào thế sút bóng thuận lợi. Đáng tiếc cho U.23 Thái Lan khi phung phí nhiều cơ hội ở hiệp phụ thứ hai, dẫn đến bị cầm chân và thua trên chấm luân lưu.
Ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao dưới thời HLV Park Hang-seo, U.23 Việt Nam cũng chỉ có 1 giải đấu thực sự có tiền đạo giỏi. Đó là SEA Games 2019, nơi ông Park có "súng hai nòng" Tiến Linh và Đức Chinh (góp 10 bàn thắng). Đến SEA Games 2022, U.23 Việt Nam "đói" bàn thắng đến mức dù triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi gồm Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, nhưng cũng chỉ ghi được 8 bàn sau 7 trận.
"Bóng đá Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi", nhận định của HLV Park Hang-seo đã nói lên câu chuyện tồn tại nhiều thập kỷ nay, khi các đội V-League chỉ chú trọng dùng tiền đạo ngoại.
Đến những chân sút tên tuổi như Tiến Linh, Công Phượng còn "lay lắt" nhiều năm mới có chỗ đứng, chưa nói đến dàn tiền đạo U.23 vốn có rất ít cơ hội thi đấu, làm sao có thể tích lũy kinh nghiệm, làm dày bản lĩnh để đối phó với áp lực?
Giải pháp của thầy Kim
Ở các giải U.23 Đông Nam Á 2022 và 2023, U.23 Việt Nam vô địch nhờ thủ hay, chứ không phải công sắc. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đăng quang năm 2022 nhờ bàn thắng bằng "vàng" của tiền vệ Bảo Toàn, người không thường xuyên chơi nổi bật.
Đến năm 2023, U.23 Việt Nam lên ngôi nhờ sự năng nổ của bộ đôi Xuân Tiến và Minh Quang. Một người vốn chơi tiền vệ sau đó được đẩy lên đá tiền đạo ảo, người còn lại là tiền đạo cánh chịu trách nhiệm khuấy đảo để tạo ra cơ hội. U.23 Việt Nam vẫn thắng nhờ phòng ngự tốt và có những phương án ghi bàn dự phòng.
Đó cũng là công thức giải mã vấn đề mà HLV Kim Sang-sik đang dùng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng nhiều bài tấn công bóng bổng đa dạng để tận dụng thể hình của các hậu vệ cao trên 1,8 m như Lý Đức, Hiểu Minh, Văn Hà. Đồng thời, ông khuyến khích các hậu vệ, tiền vệ tăng cường xâm nhập vòng cấm để đánh đầu, trong khi các tiền đạo chỉ đóng vai trò "chim mồi".
Trong bàn nâng tỷ số lên 2-1 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines, bên cạnh Xuân Bắc (tác giả của pha đánh đầu thành bàn), còn có Lý Đức cũng lao vào sẵn sàng xé lưới đối thủ. Một tiền vệ và một hậu vệ xâm nhập, trong khi các tiền đạo chờ sẵn ở tuyến hai.
Điều đó cho thấy, ông Kim san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho mọi vị trí. Những chân sút như Đình Bắc, Quốc Việt được giao vai trò khuấy đảo, thu hút hậu vệ đối thủ, để mở ra khoảng trống cho phần còn lại tìm bàn thắng.
U.23 Việt Nam không cần một chân sút giỏi để vào đến chung kết. Và rất có thể, không cần tiền đạo "dội bom", thầy trò ông Kim cũng sẽ vô địch!