Hai công nhân tử vong nghi do ngộ độc khí CO tại Đồng Nai: Cha chết bỏ lại 5 con nhỏ

Sau khi gửi 5 đứa con cho bà ngoại, chị Huỳnh Thị Ngọc Vân vội chạy tới bệnh viện thì ngã quỵ khi nghe tin chồng đã mất nghi do ngộ độc khí CO.
Chị Vân (35 tuổi) là vợ của anh Nguyễn Long Sang (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) - một trong hai nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc khí CO.
Ngồi chờ trước khoa cấp cứu đợi nhận xác chồng, chị Vân bật khóc và nhiều lần ngã quỵ trước mất mát quá lớn.
Người chồng và là trụ cột gia đình không còn, trong khi 5 đứa trẻ còn quá nhỏ. Dáng người gầy gò, hốc mắt đỏ hoe của chị Vân khiến mọi người nhìn mà không khỏi xót xa.
Lau nước mắt, chị Vân kể tối 25-5, chồng chị làm ca đêm tại Công ty gạch men Phương Nam (cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu).
Khi đang ngủ ở nhà, chị Vân nhận được điện thoại từ người thân báo chồng gặp tại nạn ở công ty, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi gửi 5 đứa con cho mẹ ruột trông, chị Vân cùng người thân vội vàng đến viện tìm chồng. Nhưng tới nơi chị nhận được tin chồng đã mất rồi. "Nghe tin tôi tá hỏa, quỵ xuống không đứng nổi, được em chồng đỡ ra ghế ngồi", chị kể.
Sau đó, chị mới biết ngoài chồng chị còn có một đồng nghiệp khác của chồng không qua khỏi, ba người khác đang cấp cứu.
Chị Vân cho biết hai vợ chồng đều làm công nhân. Chồng chị làm công ty gạch men với lương khoảng 8 triệu đồng/ tháng, còn chị làm công ty gỗ nhưng bận chăm con nhỏ nên tháng chỉ hơn 4 triệu đồng.
Hai vợ chồng chị Vân có 5 đứa con, lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất mới tuổi rưỡi. Trong đó, hai đứa có biểu hiện thần kinh không ổn định, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.
"Vừa rồi ảnh đưa tôi 8 triệu dặn trả nợ 5 triệu, còn lại để lo cho con. Cửa nẻo hư hỏng ảnh nói để mấy bữa sửa lại cho mẹ con ở, vậy mà chưa kịp làm gì thì...", nói đến đây chị Vân lại bật khóc.
Chị nói trước đây có chồng cùng trang trải còn đỡ, giờ không biết làm sao để nuôi dạy 5 người con. "lương hãng gỗ hơn 5 triệu mấy thôi, nghĩ trong bụng bây giờ 5 đứa con không biết tính sao", chị Vân lo lắng nói.