Nhảy đến nội dung
 

Đá rơi liên tục xuống tỉnh lộ 627C Quảng Ngãi, người dân vừa lái xe vừa nhìn núi

Nhiều tháng nay, người dân xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) sống trong nỗi lo thường trực khi những tảng đá nặng hàng trăm ký đến cả tấn từ núi cao đã rơi xuống tỉnh lộ 627C.

Đá rơi từ trên núi xuống tỉnh lộ 627C không chỉ làm hư hỏng nền đường, tường hộ lan và hệ thống thoát nước… mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.

Đá rơi trên tỉnh lộ, người dân phập phồng

Tại đoạn km25 - km26 của tuyến tỉnh lộ 627C, nhiều tảng đá lớn nằm chiếm cả một phần mặt đường, có tảng chắn kín rãnh thoát nước. Nhiều thanh tường hộ lan bị cong vẹo do va đập mạnh. Không ít tảng đá "treo" lơ lửng ở ta luy dương, chẳng biết lúc nào rơi xuống.

Theo thống kê, tỉnh lộ 627C qua xã Đặng Thùy Trâm dài khoảng 20km, có hàng chục điểm đá rơi. Đây lại là tuyến giao thông huyết mạch nối xã vùng cao với trung tâm tỉnh, lưu lượng lớn nhưng địa hình hiểm trở, cua gấp. 

Vào chiều tối, sáng sớm sương mù giăng kín, tầm nhìn hạn chế việc đi lại đã khó, lại thêm phập phồng vì đá "treo" trên đầu.

Đáng lo hơn, một đoạn đường (dài khoảng 300m) nối từ trung tâm xã đến điểm du lịch Bùi Hui có đến 6 điểm đá rơi.

Ông Tuấn, một người dân địa phương, kể: "Mỗi khi mưa xuống, bà con đi xe máy rất ngại qua đoạn này vì sợ đá rơi trúng. Nhiều người chọn đường mòn để đi vòng. Có lần nhóm thanh niên vừa chạy xe máy qua, đá từ núi lăn xuống đùng đùng phía sau, may mắn không ai bị nạn".

Theo người dân, việc nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 627C rất đúng đắn, giúp đi lại thuận tiện hơn. Nhưng tình trạng đá rơi từ núi xuống đường lại nhiều hơn từ khi mở đường, đơn vị thi công đào triền núi tạo ta luy dương.

Ngoài lo lắng đang đi thì đá từ trên núi túa xuống, người dân còn sợ ban đêm và lúc sương mù thiếu quan sát sẽ tông vào những tảng đá to lớn đã rơi và nằm chình ình dưới đường.

Xã đã báo tỉnh, chờ giải pháp căn cơ

Trước tình hình này, UBND xã Đặng Thùy Trâm đã cho thu dọn đá nhỏ, thuê xe đào để kéo đá lớn ra khỏi mặt đường. Đồng thời, xã dựng nhiều biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi có mưa lớn.

Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm - cho biết: "Nếu đá tảng nặng hàng chục tấn từ núi cao rơi chắn ngang đường, không chỉ nguy hiểm cho người đi đường mà còn khiến xã bị cô lập vì đây là tuyến độc đạo. Khi đó công tác cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Theo bà Vân, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiến nghị có giải pháp căn cơ để ngăn chặn tình trạng đá từ núi cao rơi xuống tỉnh lộ 627C.

"Xã chỉ có thể cảnh báo và di dời đá nhỏ, còn những khối đá lớn treo lơ lửng thì cần có giải pháp lâu dài từ cấp tỉnh. Chúng tôi mong tỉnh sớm rà soát, khắc phục các điểm nguy cơ để đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ, giáo viên và cả du khách đến thăm Bùi Hui", bà Vân nói.

Thực tế tình trạng đá rơi ở các tuyến đường miền núi không hiếm. Nhưng với tỉnh lộ 627C, nơi vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vừa là lối dẫn đến điểm du lịch, nguy cơ tiềm ẩn càng lớn. Người dân mong muốn sớm có biện pháp như: gia cố ta luy, làm rọ đá, lưới chắn… thay vì chỉ dừng ở cảnh báo.

Trong khi chờ giải pháp từ cơ quan chức năng, nỗi lo đá rơi vẫn đè nặng lên cuộc sống người dân xã vùng cao Đặng Thùy Trâm, đặc biệt khi mùa mưa bão đã cận kề.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn