Giọng ca 'Mưa bụi' từng kiếm 2 cây vàng mỗi đêm: Tôi buồn cho số phận của mình

Từng là giọng ca được yêu thích ở những năm 1990 nhờ CD 'Mưa bụi' nhưng căn bệnh phổi khiến Sỹ Ben tạm ngưng hoạt động gần 20 năm.
Sỹ Ben tên thật là Lợi Thọ Sanh, sinh năm 1967 trong gia đình người Việt gốc Hoa. Từ nhỏ, Sỹ Ben đã đam mê ca hát và trình diễn ở nhiều nhà hàng. Đến khi hợp tác với hãng đĩa Kim Lợi, tên tuổi của Sỹ Ben ngày càng được yêu mến nhờ CD Mưa bụi với những nhạc phẩm Bến Thượng Hải và Đời phù du. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với những album như Nụ hôn biệt ly, 999 đóa hoa hồng, Hình bóng áo cưới...
Thời hoàng kim, Sỹ Ben từng kiếm được 2 cây vàng mỗi đêm
Thời hoàng kim, Sỹ Ben song ca ăn ý với nghệ sĩ cải lương Tài Linh. Vào những ngày lễ, nam ca sĩ 6X chạy show liên tục và có thể kiếm được 2 cây vàng mỗi đêm. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Sỹ Ben bất ngờ phát hiện bị tràn dịch màng phổi.
"Lúc phát hiện bệnh nặng, tôi không đi hát nữa. Sau khi rút dịch phổi, bác sĩ khuyên mình làm gì cũng phải nhẹ nhàng. Khoảng 2 - 3 năm nay, tôi bắt đầu thấy sức khỏe ổn định và có người mời đi hát nên mình cũng cố gắng đi biểu diễn. Bây giờ, tôi vẫn uống thuốc đều đặn nhưng bị huyết áp cao. Sáng nào tôi cũng phải uống thuốc để huyết áp cân bằng và làm gì cũng phải từ từ hết. Khi đi diễn nếu hát 2 bài liên tục thì không sao nhưng hát nhiều hơn, cột hơi của tôi không giữ được mà bị đứt quãng", Sỹ Ben chia sẻ.
Khi biết bản thân bị bệnh và đối diện với nhiều biến cố, Sỹ Ben chấp nhận cũng như rút lui khỏi làng giải trí. Cho đến lúc được những đồng nghiệp hỗ trợ để quay lại sân khấu, nam ca sĩ 6X hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm vắng bóng vẫn có khán giả nhớ đến mình.
Anh tâm sự: "Tôi không chạnh lòng vì số phận của mình đã như thế rồi. Tuy nhiên, khi tôi bước lên sân khấu cũng có nhiều khán giả thương lắm. Ngoài ra, tôi cũng được nhiều đồng nghiệp trẻ quý mến hỗ trợ. Khi trở lại ca hát, cảm xúc của tôi cũng giống như ngày xưa mới nổi tiếng, đó là cảm thấy vui. Khi lên sân khấu, khán giả vẫn yêu cầu những bài như Bến Thượng Hải và một số bài trong CD Mưa bụi. Tuy chỉ hát đi hát lại những bài cũ nhưng tôi vẫn hạnh phúc".
Ở thời điểm hiện tại, Sỹ Ben vẫn đang điều trị bệnh và cảm thấy biết ơn vì được nhiều người giúp đỡ. "Nếu bây giờ có mạnh thường quân giúp đỡ thì tôi cũng đồng ý. Tôi thoải mái về chuyện đó nhưng tôi cũng buồn cho số phận của mình", anh bộc bạch.