Gia đình kiệt quệ, bé Gia An rất cần sự giúp đỡ để tiếp tục chữa bệnh

Vừa chào đời, bé Gia An đã mắc bệnh tim bẩm sinh, không có hậu môn và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật khiến cơ thể yếu ớt. Bố mẹ nghèo khó, phải chạy vạy tiền bạc, đành cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Chỉ còn vài ngày nữa là bé Đỗ Gia An (xóm 2, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tròn 1 tuổi, nhưng hiện tại bé chỉ nặng 5kg. Cơ thể xanh xao, yếu ớt vì từ lúc sinh ra, bé đã liên tục phải phẫu thuật và điều trị kéo dài.
Chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN 1989, mẹ của bé An) cho biết, ngay từ lúc lọt lòng, con đã không có hậu môn. Sau đó, khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện bé còn mắc thêm bệnh tim bẩm sinh.
Vì thế, dù chưa đầy 1 tuổi, bé Gia An đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim và hai lần phẫu thuật hậu môn. Sau mỗi ca mổ là những đợt điều trị triền miên, nên mẹ con chị Trang ở viện nhiều hơn ở nhà.
Để làm thủ thuật nong hậu môn cho con, chị Trang phải thuê nhà trọ với chi phí 150.000 đồng/ngày – khoản này không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm, nên gia đình phải tự trang trải.
Tính đến nay, từ lúc bé Gia An bắt đầu điều trị đến giờ, vợ chồng chị Trang đã vay gần 300 triệu đồng để lo cho con.
“Sắp tới, bác sĩ nói con cần phẫu thuật điều trị giãn niệu quản, gia đình phải chuẩn bị khoảng 40 triệu đồng để mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Thật sự lúc này, vợ chồng tôi đã kiệt quệ, không biết vay mượn ai nữa. Chẳng lẽ bỏ cuộc đưa con về thì không đành lòng”, chị Trang nghẹn ngào chia sẻ.
Ngoài tiền thuốc thang, để tiện chăm sóc con, hai mẹ con phải thuê phòng trọ gần bệnh viện với giá 3 triệu đồng/tháng. Cùng với các chi phí sinh hoạt, bỉm, sữa..., mỗi tháng gia đình chi tiêu tằn tiện cũng hết hơn 10 triệu đồng.
Từ lúc sinh bé Gia An, chị Trang phải nghỉ việc để đưa con đi chữa bệnh. Toàn bộ chi phí sinh hoạt và chữa trị cho con dồn hết lên vai chồng – anh Đỗ Văn Tú (SN 1985), làm nghề thợ xây, thu nhập bấp bênh. Đứa lớn anh chị đành gửi ông bà ngoại chăm sóc.
Ông Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lộc cho biết: “Cháu Đỗ Gia An (1 tuổi), con của anh Đỗ Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hà Trang là công dân tại địa phương. Cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tốn kém. Trong khi đó, bố mẹ cháu làm nghề tự do, kinh tế rất khó khăn. Chúng tôi rất mong gia đình nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hà Trang (mẹ bé Đỗ Gia An): xóm 2, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Binh. SĐT: 0372049599 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.147 (bé Đỗ Gia An) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |